lần đầu đến đây và thử món trà sữa của siêu thị mini xinh xắn này,
khát quá nên mình gọi trà sữa thấy hình thức bắt mắt và bất ngờ khi trà sữa lại có cả kem bên trên nữa,
trà sữa uống vừa ngọt, đặc biệt có kem trà xanh nữa nên hoà quyện với nhau ngon lắm, giá cả thì lại quá phải chăng, có 17k àh, bình thương uống trà sữa bên ngoài toàn mất mấy chục ngàn, cũng ko thích topping nữa nên chắc uống trà sữa mình sẽ ghé đây dài dài.
nv lịch sự
???? Đã quá quen thuộc với mirinda cam rồi, tự nhiên hôm nay lượn qua đây thấy lon mirinda màu xanh lá mùa hè thấy lạ lạ, tò mò cầm lên xem thì hoá ra vị mới. Soda kem, nghe tên lạ phết nhờ, chưa uống vị này bao giờ cả :))) mua hẳn 2 lon luôn, đang khát. Được tặng thêm bình nước nữa mới hời.
Đổ ra cốc màu xanh lè luôn, nhìn thích mắt cực, uống cũung ngon ra phết nhé. Nói chung là ngon chứ thật ra cũng không rõ hẳn vị kem, cơ mà có 10k/lon nên cũng không phàn nàn nhiều
Lâu lâu ms quay lại Circle K chùa Láng, ms sáng ra đã thấy đông sv rồi. Chi nhánh này nhỏ mà rất nóng mặc dù t1 có 2 điều hòa, t2 cũng bí bách k kém, mà bẩn nữa. Đồ ăn cũng k có j db, mà bây h k còn kem tinh than tre, tiếc quá????.
Đợt mùa đông circle k có ra mấy đồ uống nóng mới . Mình mua 1 cốc matcha latte nóng 17k . Vỏ cốc nhìn xinh lắm . Uống cũng giống như các loại như birdy các thứ í nói chung là cũng ngon .
Đi về tối muộn có ghé vào đây mua sữa chua vì có lẽ chỉ còn mỗi circle k mới mở, lúc đó khoảng 11 rưỡi tối.
Đúng là thuộc khu đông sinh viên, cũng khá muộn rồi mà circle k ở đây vẫn rất đông, nhiều người đỗ xe bên ngoài ghé vào mua đồ mang về và có cả những bạn ngồi ở ngoài cửa. Mình vào lấy 2 lốc sữa chua thôi cũng phải chờ thanh toán 3,4 người đứng trước. Sữa chua vinamilk nha đam ở đây tính giá 8k 1 hộp mua 2 lốc 4 hết 64k )) tính ra đắt hơn hơi nhiều so với siêu thị bên ngoài. Nhân viên lại còn bẻ đôi 2 lốc sữa chua của mình chia ra để vào 2 túi nhỏ chắc để tiết kiệm túi to nhưng bất tiện cho khách ghê ????
Từ ngày đi học thêm quanh khu này , nhiều khi muốn tìm 1 chỗ ngồi để giết thời gian chờ giờ vào lớp mình gần như luôn chọn circle K :))
Circle K đúng là chỉ tiện là mở cửa 24h và kiểu nhiều đồ ăn vặt linh tinh các thứ chứ thật sự mình thấy cơ sở nào khu vực chỗ ngồi khá bẩn và gần như chẳng thấy các bạn nhân viên dọn bao giờ :((( Nhiều khi mình chỉ ngồi để làm bài tập mà ko có chỗ lại phải tự dọn .
Mình hay gọi mì trứng ốp la ở circke K , nhìn chung chỉ là ăn để lấp đầy bụng chứ nó cũng ko có gì đặc biệt
Có 1 đợt mọi ng rầm rộ lên vì kem tinh than tre nên mình cũng ghé qua Circle K ăn thử xem thế nào. Nói là ngon thì cũng không phải là ngon mà nói là không ngon thì cũng không phải. Kiểu nó hơi giống vị ca cao bình thường một chút, nhưng lại không giống hoàn toàn, nó nhạt hơn và lờ lợ hơn ý, nói chung vị khó tả cực. Nhưng kiểu có 6k/c thôi thì mình thấy ăn cho mát vui vui cũng okk. Froster cũng kiểu nếu uống ít cho vui thì cũng được nhưng uống nhiều thì ghê lắm toàn vị siro lại còn lạnh buốt răng
Không gian quán hơi chật. Lại gần nhiều trường học nên lúc nào cũng quá tải. Mì trộn cũng nhanh hết nên có lần mình phải mua tạm món cơm trộn này. 34k/hộp thì có vẻ hơi mắc xíu, ăn cũng không vừa miệng mình lắm nhưng vì thấy lạ lạ nên cứ mua thôi ????Mấy bạn nhân viên sẽ để nóng cho mình. Cơ mà mình sẽ không mua nó lại lần nữa. Và ở Circle K khuyên các bạn cứ combo mì trộn mà chiến thôi chứ đừng sai lầm giống mình :)))
Bình thường các cơ sở khác khá oke nhưng ko hiểu sao cơ sở này nhân viên lại thái độ kém thế. Mình mua cốc trà thái mà bạn nhân viên làm xong đặt phịch xuống ko 1 lời thông báo, trong khi có nhiều khách đứng đấy làm mình ko biết của ai. Lúc hỏi lại xem có phải của mình ko thì lườm kiểu thái độ. Thất vọng
Mì trộn trứng xúc xích 56k dai ngon lắm lắm ạ. Nước mình chọn froster sting yêu thích. Quan trọng là nhân viên phục vụ cute và tận tình. Đia chỉ gần trường mình và ko gian thoáng vô cùng. Highly recommend cho mọi người :>>>. Khách quen mất thôi :)))