Mình tới đây 2 lần đều như 2 lần cực kì thất vọng về nhân viên. 1 lần thì hình như tụi mình mua ít quá hay sao đó, thực ra tụi mình chia ra nhiều lần mua nên mỗi lần mua một ít. Một lần thì nhân viên hỏi bạn mình có tiền lẻ ko nhưng bạn mình ko có thế là khó chịu ra mặt. Circle K tuy nhiều nhưng nhân viên rất hiếm có người khiến mình hài lòng mặc dù trước đây bạn mình có làm bên Lê Thánh Tôn mình ghé hoài ???? bên này có khu bàn ghế bên trong rộng rãi & thoáng, lần này tới thấy sạch hơn những lần trước. Nước gạo HQ mua chai nhỏ uống thử thấy khá ngon. Rau câu thì bình thường.
Circle này vị trí rất thuận tiện, đối diện chợ Hoàng Hoa Thám.
Đi ăn khuya chung với nhỏ bạn, ăn được vài thứ, thấy Circle K này lâu rồi nên ghé vào. Quán nhìn chung khá thoáng mát, mật hàng nhiều hơn bên Bình Giã gần nhà. Tuy nhiên nhân viên không thân thiện lắm, mặt mày cứ chù ụ ra khó chịu, không biết có phải nhân viên mới hay không. Khu bàn ngồi cũng khá ít khách, được cái sạch sẽ. Tạm chấp nhận được thôi.