Nghe bạn nói trà sữa thái ngon nên vô mua thử
Thấy cũng bình thường. Nhân viên phục vụ chậm, không biết cách pha trà sữa, phải có người nhắc nguyên bỏ bao nhiêu từng cái. Chắc là bạn nhân viên đó đang thử việc.
Ghé đây mua đồ sẵn ngồi lại uống nước luôn vì chưa tới giờ hẹn bạn. ngán các loại nước ngọt thông thường mà sẵn thấy tiệm đang quảng cáo món nước đá xay mới nên gọi luôn 2 ly nhỏ. kiểu slupee như bên 7eleven ấy, có 3 màu là đỏ là dâu, xanh lá là táo, xanh biển là phúc bồn tử thì phải, mình gọi ly dâu táo, bạn gọi ly táo phúc bồn tử. giá đang chạy khuyến mãi cũng dễ chịu, tầm 10 15k gì đó à. vị táo thơm nhưng ngọt, dâu uống vừa phải và dễ chịu hơn, không uống cái màu xanh biển nên ko biết ra sao.
chi nhánh nằm ở khúc giữa đường tôn đản, khá đông đúc vào giờ cao điểm ăn uống, có khu ngồi ăn ở phía trong tầm 5 7 bàn cũng thoáng mát nhưng dĩ nhiên vẫn giống như bàn ăn ở các tiệm tiện lợi là ám dầu mỡ và rác nhiều, bàn không sạch. nhân viên cũng dễ thương nhiệt tình.
Không gian rộng rãi, thoáng mát, co wifi free.
Nhân viên lịch sự, có nhiều hàng hóa để lựa chọn.
Địa diểm dừng chân hợp lý nếu không biết đi đâu sau 10h đêm