Sáng sớm hẹn bạn đi trà sữa ở khu phố đi bộ mà đói nên phải kiếm gì lót dạ trước cho đỡ xót ruột. Nhìn quanh 1 vòng thấy có circle k gần nhất nên ghé vào luôn, Sau 1 hồi phân vân giữa 1 loạt bánh sandwich thì chọn mì xào táo quân 10k )). order xong thì có thể tự nấu nướng luôn vì có sẵn quầy nước sôi và nơi chắt nước mì.
Phía trong là khu ngồi lại trang trí đơn giản và bàn ghế cũng khá nhiều dù được bố trí sát nhau làm lối đi bị hẹp lại. Mì ăn ngon, sợi mì giòn và dai. giá lại bình dân, mix thêm chút tương ớt có sẵn của quán là thấy ngon lắm nè.
Đi lòng vòng ko biết ăn đâu cho mát nên chui vô đây luôn :)). Tiệm khá nhỏ, chỗ ngồi cũng nhỏ luôn:))), mình chọn Classic double 39k cả 2 loại đều là bánh mì nâu, loại cá ngừ bắp non ăn rất ngon, còn loại salad gà thì dở quá. Nước thì mua ly 17k thirst buster , mình mix 3 loại luôn là phúc bồn tử, redbull và dâu. Trời nóng uống ly này là hết sảy, ống hút đây lạ , thiết kế để múc đá ăn dc luôn :)).