Mình đến quán buổi trưa, vào lúc quán không có ai nhưng order xong cũng phải đợi hơi lâu.
Nhân viên hơi ngơ một tí, tính tiền nhầm cho khách.
Menu khá đa dạng, mình gọi 1 cơm trộn và 1 lẩu nấm.
Thức ăn để trong nồi đất nên giữ được độ nóng. Cơm trộn ăn cũng tạm, không ngon lắm, kiểu nhiều sốt hay sao mà hơi nhão.
Lẩu thì ngon, đồ cũng nhiều, thịt bò mềm, nước dùng ngọt.
Đồ ăn kèm có kim chi và đậu phộng, đậu phộng ngọt ngọt, kim chi hơi nhạt vị.
Vị trí tuyệt đẹp.Không gian lãng mạn.
Nhân viên rất dễ thương.
Đồ ăn, thức uống trang trí đẹp và chất lượng OK.
Giá cả hợp lý.
Soup bulgogi 65k kèm cơm, kim chi, đậu phộng, nước lạnh free, thịt bò đầy ụ chứ ko có loe hoe đâu nha!
Bưng ra sôi ùng ục nóng hổi, có đủ nấm các loại, miến. Nói chung là ngon ????????????????
Tụi mình đi 3 người vào buổi trưa, quán cũng hơi đông khách. Không gian quán ở tầng trệt hơi nhỏ nhưng nếu quán không đông thì ngồi vẫn ok. Quán cũng khá dễ tìm
Mình gọi combo gà sốt chua ngọt giá 159k. Bao gồm :
+ Gà sốt chua ngọt
+ Cơm nắm
+ Salad
Combo này ăn khá là ngonnn ???? gà sốt đậm vị, cơm nắm thì dẻo dẻo
Về phần tok và trà đào thì cũng ngon luôn í. Mình nghĩ là mng nên must try quán nàyyy. Ăn vừa ngon giá lại hợp túi tiền ạ. Đi 3 người mỗi người không quá 100k. Nếu có dịp mình sẽ quay lại
Quán này là quán Hàn Quốc mình hay ăn nhất tại Thủ Đức.
View quán thì rộng rãi, có 2 tầng.
Phong cách phục vụ của nhân viên khá ok
Còn menu đồ ăn thì khá đa dạng. Mình hay đi 2 người gọi 1 phần kimbap và 1 cái lẩu kim chi nhỏ là ăn no nê nha.
Điểm trừ là về món thịt nướng ở đây không ngon lắm, thịt có vẻ không được tươi cho lắm, ăn vào có mùi nên mình vào đây chỉ ăn kimbap và lẩu thôi. Không ăn thịt.
Nói chung ăn được! Sẽ quay lại.
Hồi trước mỗi lần muốn ăn món Hàn kiểu bình dân tí thì phải đi rất xa lên Đinh Tiên Hoàng hay Nguyễn Tri Phương. Từ ngày khám phá ra chỗ này ko cần phải đi xa nữa hehee.
Đồ ăn ở đây nêm rất oke. Mình đã ăn tokpokki, mì tương đen, miến xào, kimpap, lẩu và thấy các món này đều oke nêm theo kiểu biến tấu 1 chút cho phù hợp với người Việt mình chứ ko bị nhạt nhạt như món Hàn gốc.
Giá cả bình dân phù hợp với sinh viên.
Quán có 2 tầng nhưng mình lúc nào cũng ngồi tầng trệt chưa lên trên bao giờ. Decor đơn giản ấm cúng nhẹ nhàng.
Mình đi lâu rồi nhưng hôm nay rảnh nên đi viết rw mình đi 2 đứa đi bộ tới quán ăn rất mệt vô gọi món xong chờ hơn gần 20ph vẫn chưa thấy đồ ăn bưng ra hỏi 2 ng phục vụ thì cứ nói đợi hỏi tới ng thứ 3 mình tức quá mình mới nói khó chịu thì ổ mới chịu bưng đồ ăn ra lúc ăn xog tính tiến thì rất nhanh nhưng đợi món ăn thì hơn 20ph
Tụi mình đi ba người tầm 4h chiều nên không quá đông. Không gian quán nhỏ nhưng ít người thì không ngộp lắm.
???? Cơm trộn đồ ăn nhiều, chất lượng. Có điều sốt hơi mặn nên tụi mình đổ cả chén cơm trắng ăn kèm súp bulgogi vào trộn lên ăn mới vừa.
???? Kimbap chiên ngon, nóng giòn cuộn to lớp bột áo ngoài không quá dày như những chỗ khác, có điều sốt chấm hơi ít.
???? Súp bulgogi ngon, chất lượng mang ra còn sôi ùng ục. Quán để trong thố đá nên giữ nóng lâu. Thịt bò nhiều chứ không phải loe hoe vài miếng.
???? Mì bibim guksu là mì lạnh, món ăn ở ngoài hơi khác với hình trong menu. Món này quán nấu hơi bị ngọt.
???? Về tổng thể thì thấy đồ ăn chất lượng ổn so vs giá cả. Hầu hết thức ăn quán đều nấu hơi ngọt một xíu nhưng điểm cộng là quán có cho nước đá uống nếu không gọi nước.
Đồ ăn quá tệ!!!!
Kêu mì bibim guksu thì ra bún trộn. Mùi vị tệ k biết diễn tả thế nào. Còn k so nổi vs bún thịt nướng.
Cơm trộn thì như cơm trắng.vị nhạt nhẽo. Kim chi thì quá mặn. K thể ăn nổi
Mình và bạn tới quán lần đầu ăn cảm thấy ok thì hôm nay mình quay lại thật sự rất thất vọng.vừa ngồi vào bàn thì quán cúp điện do chập điện, ban đầu cũng có 1 nhân viên mang đèn cầy và nói sớm khắc phục thì mình cũng hoàn toàn thông cảm thôi nhưng ko ngờ cả buổi ăn trong bóng tối và nóng nực. Mình nghĩ theo lẽ thường phải để khách chịu đựng như thế thì sẽ giảm giá hoặc xin lỗi khách nhiều. Nhưng không, mình đi tính tiền mà nhân viên còn thể hiện vẻ bực dọc,ko xin lỗi cũng ko cảm ơn. Cả tuần bận chờ đến hôm nay đc nghỉ thì bị như vậy suốt buổi ăn thì thất vọng tràn trề!!!