Follow instagram: TEAMNHAUHOLIC để biết thêm những quán ăn ngon và câu chuyện ẩm thực của chúng mình nhé!
ĐỒ ĂN VIỆT TRONG QUÁN XINH CHUSA
.
????Quán gì đâu mà ai nấy đều khen là xinh xẻo, không gian sang trọng và ấm cúng. Nghe thấy vậy mình cũng tò mò. Cuối tuần đi thử xem sao, biết đâu lại thêm 1 địa chỉ mới để dẫn bạn bè nước ngoài đi ăn đồ Việt - vừa thoải mái, lại lịch sử, ngồi lai rai ăn uống tiện bàn chút công việc luôn. Tại trước giờ, dẫn bạn đi ăn thì toàn quán Ngon hoặc chả cá thẳng tiến à, nên giờ cũng muốn thay đổi 1 chút.
.
????Chúng mình đi ăn 2 người gọi 1 đậu trứng chiên sả ớt, vịt quay rút xương chiên giòn, cơm chiên trái dứa, rau cải xào và món sum sum tráng miệng. Trong 1 loạt những món ấy thì có 2 món khá nhất là đậu hũ trứng chiên và sum sum. Đậu hũ trứng mềm béo ngậy ngậy. Còn sum sum là món ngọt mà mình cũng không biết làm từ gì nhưng ăn khá thú vị, đáng thử.
.
????Đáng tiếc là vịt bị khô bã - món chính mà lại ko ngon thì buồn ghê. Cơm chiên thì nguội :(.
.
????Ngoài ra thì phải nói là quán xinh thật. Nhưng bát đĩa cái nào cũng mẻ thì không biết có phải có chủ ý hay vô tình. Rất rất hi vọng quán đọc được review này cải thiện hơn nữa để mình có cơ hội ghé lại lần sau.
.
????Hôm mình đi thì quán có chương trình check in nhà hàng trên FB được free món tráng miệng. Hihi.
.
---------
????Giá: 250k- 300k/người
????Địa chỉ: 22 Ấu Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội
.
hqua mình đi ăn ở Chusa vì thấy nhiều bạn checkin quá.
- Không gian đẹp thoáng nhưng quán hơi chật
- Nhân viên nice
- Món ăn trình bày đẹp chưa thật sự xuất sắc như mn review. nếu so với quán Ngon thực sự ko bằng, món ăn ko đậm đà. món thịt bò nướng tre thây nói best seller nhưng mình ăn thấy khô ko ngon. cơm rang quả dứa ko đậm đà
Nói chung dc mỗi không gian gỡ lại thôi
Vô tình nhờ Foody mà chọn đây là nơi cho bữa tối thứ 7 vừa rồi! Ko gian quán ko quá rộng vì là trung tâm HN nhưng cũng khá ổn!
Món ăn không quá cầu kỳ nhưng ngon! Giá cả cũng phải chăng so với mặc bằng chung tại HN!
Về phần vục vụ ở nhà hàng HN nói chung phần đa là phục vụ tốt! ????????
Chất lượng đồ ăn theo mình khá ok, vừa miệng. Tuy nhiên cần xem lại về thời gian lên đồ. Bạn nào mà ít thời gian hoặc đang đói quá thì nên cân nhắc chút
Thời gian mình chờ lên đồ là 30’ mà quán không quá đông, lúc sau gọi thêm 1 cơm trắng cũng chờ lâu không kém
Nghe giới thiệu của bạn, mình và bạn mình ghé qua đây vào một trưa thứ 7 đẹp trời. Không gian quán khá bình thường, ko có gì đặc biệt. Đồ ăn ở đây là đồ Việt được biến tấu một chút nhưng vẫn rất hợp lý, vừa miệng. Đồ được trình bày bắt mắt, nhiều màu sắc. Sẽ quay lại khi có dịp ^^
Mình đi ăn cùng gia đình gồm 6 người. Ấn tượng ban đầu là quán nhìn xinh xắn, sạch sẽ, nhân viên thân thiện, ấm cúng và yên tĩnh nữa. Nói chung vừa vào đã tạo được thiện cảm rồi ????????
Về đồ ăn, ban đầu mình không kỳ vọng lắm vì thấy trong menu cũng giống như các món mình hay ăn thường ngày thôi. NHƯNG đến lúc bắt đầu vào món rồi thì mình sững sờ luôn. NGON QUÁ! Như kiểu tất cả những gì mình hay ăn nhưng được nâng cấp ở 1 level cao hơn ấy ????????
Đồ ăn ra nhanh, thanh đạm, đầy đặn và tròn vị. Mình ấn tượng nhất với các món cuốn. Thay vì cuốn bằng bánh đa như bình thường thì Chusa cuốn bằng một lớp bột năng mỏng, giống vỏ bánh bột lọc í- rất dễ ăn và đưa vị. Các món còn lại cũng ngon luôn, mình rất thích các loại nước chấm rất đa dạng ở đây. Nước chấm đúng là linh hồn của tất cả các món ăn luôn!
Menu đồ uống cũng đa dạng và NGON nữa. Mình uống trà đào chanh sả, không kỳ vọng nhiều vì đây là nhà hàng chứ không phải quán cafe. NHƯNG lại phải bất ngờ vì thậm chí trà còn ngon và thanh hơn cả những quán cafe bình thường. Ôi chả lẽ sau này thèm uống lại phải vào đây ăn tiếp ????????
Đồ tráng miệng cũng rất ngon, nhà mình gọi chè sumsum (best seller) và chè xoài. Đều không bị ngọt quá và ăn rất mát, hợp với mùa hè.
Tóm lại, Chusa là một sự lựa chọn đúng đắn cho một ngày đẹp trời với gia đình ????????????????????????
Không gian: Đẹp
Đồ ăn: Ngon
Nhân viên: Thân thiện
Chắc chắn sẽ quay lại rất nhiều lần!