Quán tuy hơi nhỏ và khuất nhưng mà giá cả vừa túi tiền với học sinh, sinh viên cũng như là món ăn vừa miệng nữa. Hôm nay chơi lớn luôn, 1 mình đi ăn 2 phần gà cay phô mai và tokkboki. Ăn xong no xỉu luôn, được cái mấy bạn nhân viên dễ thương, nhiệt tình. Sẽ ghé quán thêm mấy lần nữa
Biết đến đây qua nhỏ em gái , mình cũng khá bất ngờ tại đi ngang qua trên đường này nhưng k để ý . Quán nhỏ nên khó chú ý . Nhìn vô menu thì cũng bất ngờ lần 2 tại giá khá rẻ , cực kì phù hợp cho học sinh luôn . Mình đi 3 đứa ăn ngập mặt luôn mà chỉ có 150k mấy . Quán làm đồ ăn khá ngon , cay vừa phải , phô mai cũng ngập trong dĩa . Nhưng trà sữa thái ở đây theo mình thì quá ngọt . Sẽ ghé lại đây dài dài 1 phần vì chất lượng và 1 phần vì giá quá hạt dẻ !
Quán khá nhỏ, dễ tìm( gần mì cay mosi mosi)không có chỗ để xe nên phải dựng tạm trước cửa. Thấy rate trên face toàn 5sao nên cũng đi ăn thử. Ngon, rẻ ngoài mong đợi. Gà cay phô mai chỉ 50k 1 phần( đủ ăn cho 2 người), gà hơi khô nhưng ngon, thêm tok 10k(tok thêm cũng nhiều), Trà đào, trà sữa cực ngon, nhiều nữa. Nói chung tổng thể rất hài lòng
gà cay phô mai tuyệt đỉnh phô mai khá nhiều gà nhiều
bánh trứng ngon tuy nhiên chị chủ cho khá nhiều sốt :< nếu cho ít lại thì món bánh trứng này hoàn hảo.
Order qua Now. Được cái giao nhanh nhưng chất lượng ko ổn định giữa các món. Tokboekki ăn tạm, ko ngon ko dở. Bánh trứng như 1 cú lừa, trứng chiên bỏ nhân vô úp đôi lại. Bánh trứng cút đỡ hơn, nhưng bỏ tương nhiều quá ăn hơi ghê. Tới mì ý thì cạn lời...Mì thịt bằm sốt cà mà ko có thịt, ko có cả sốt cà )) đổ 1 đống tương cà nhoe nhoét lên mì (quán có vẻ rất dư dả tương cà) thêm vài lát xúc xích tiệt trùng mỏng te lấy 40k. Nể quán thật sự :)))) Chắc chỉ hợp với mấy bạn teen uống cùng trà sữa cho vui chứ mình xin kiếu không dám quay trở lại :))
Hôm nay mùng 5 đi đến quán mua về.
Mình ord 4 phần 2 gà cay 1 cơm trộn 1 mì ý, bạn nhân viên bảo đi ra ngoài đợi đi chừng nào có thì đem ra.
Mình đứng đợi hết 45’ thì mình phải vào quán hỏi có chưa. Lần 1 kêu chưa. Lần 2 cũng chưa kêu quán lubu quá trong khi đó có vài 3 bàn mà đã ra hết đồ ăn rồi. Lần 3 cầm ra 2 phần cho mình rồi nhìn kiểu làm xong rồi mà sao còn đứng đó. Mình mới kêu là mình ord 4 phần lận lúc đó mới kêu à à đợi xíu? Đợi tầm 10’ nữa đem ra 2 cái hộp k có bịch? Em mình cầm ra rồi đưa tiền xong mới hỏi bạn cần bịch không? K lẽ giờ kêu không cần bịch cầm 2 hộp về không.
Nói chung cách phục vụ hời hợt làm cho đồ ăn cũng k ngon theo.
Lần 1 không có lần 2
Đồ ăn vừa ngon vừa nhiều, cay vừa, phô mai nhiều, hai bạn nữ chủ tiệm dễ thương vô đối. Đổi order cho mình, vui vẻ nhiệt tình.
Có bàn kế mình bỏ quên đt, bạn chạy ra tìm khách đưa luôn.
Không gian nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng.
Sẽ quay lại ủng hộ quán.