Tuần trước lạnh lạnh nên mình order bên này về ăn thử, mấy hồi hay order bên võ văn tần,lâu lâu đổi khẩu vị, bánh này cũng to, chuối ngọt, vỏ bánh mình thấy ăn ổn chứ k ngon lắm
giá cả bên này có 4k/1 cái, rẻ hơn mấy chỗ kia khá nhiều
Chiều nay mát nên thèm chuối chiên dễ sợ. Bình thường hay ăn bên võ văn tần nhưng quán bị quá tải nên mình đặt thử bên này.
Đầu tiên thì giá cả bên này rẻ hơn những chỗ khác, chỉ 4k/ cái. Thứ 2 là dù giá rẻ hơn nhưng chất lượng lo hề rẻ đâu nè. Chuối chiên ngoài giòn, trong dẻo thơm, giao đến còn nóng hổi. Ko bị chua như mấy quán khác đâu nè. Từ nay sẽ đặt bên này cho gần lại rẻ
Đà Nẵng trở lạnh, chiều buồn miệng gọi bánh chuối về đúng bài luôn
Bánh ở đây 4k thôi, bình thường mọi chỗ 5k lận
Trời mưa mà a shipper ship khá nhanh, tới còn nóng hổi
Một cái ú ú xinh xinh, màu vàng nâu khá hấp dẫn, chuối ngọt thanh, bột giòn rụm, không quá nhiều dầu mỡ
Ăn ngon lành luôn!
Ăn bánh chuối chiên nhiều nơi rồi mà lần đầu ăn chỗ này , đi ngang thấy now order nhiều nên vào hóng xem sao , mua được 5 cái có 20k à , bánh ở đây khá ngon mà khác những chỗ chuối chiên khác mình từng ăn ở hình dạng bánh và không có khoai , nói chung rất ok cho buổi chiều se se lạnh
Bánh chuối chiên ăn hơi bị ngon luôn á, trời se se lạnh ăn ngon phải biết : ))) Vỏ bánh giòn rụm kết hợp với chuối ngọt bên trong hơi bị đã. Đặt ship về bốn cái tưởng ăn không hết ai dè nằm coi phim xong ăn hết sạch.
Giá cả nhìn chung so với mấy chỗ khác thì rẻ hơn nhiều mà bánh cũng ngon nữa (mấy chỗ khác chưa ăn thử nữa :))). Bánh dài dài to to, ăn xong uống thêm cốc nước mía nữa là bao phê luôn í :)) Nói chung ai chưa ăn thử ở đây thì nên ăn thử, ý kiến của riêng tui hoy :)))
Bánh quán ni ngon thật luôn, mình mua 6 cái về cho nhà mà ai ăn cũng khen :v nên lên đây review cho mọi người cùng biết, bây giờ lại thèm nữa rồi, chắc mai ghé qua mua ăn vài cái nữa ))))))
Hôm bữa ghé qua ăn thử, thật sựu quán ni ngon nhất trong các quán mình ăn ở Đà Nẵng luôn, cô chủ vui tính nữa chứ, nhất định sẽ ăn thường xuyên ^^ Mọi người nên ăn thử 1 lần