???? Nằm trong ngõ cạnh cấp 2 Trưng Nhị (or Trưng Trắc). Ngõ này có 3 hàng thì hàng này là hàng thứ 2 tính từ đầu ngõ vào.
???? Bánh mì nem ngô ngon, mình vẫn thích nem ngô hơn là nem khoai. Ngô tẩm bột chiên vàng giòn, ngọt ngọt. Thêm 2 cái nem to xụ dẻo thơm. Tổ hợp bánh mì giòn, nem chua rán, ngô chiên, rau góp và sốt ớt siêu ngon.
Trà sữa thái xanh thì siêu tệ. Uống vào có mùi chua loét của trà để qua đêm bị hỏng. Mình uống được 2 ngụm bỏ luôn. May cũng có mấy nghìn thôi chứ không điên mất.
???? Bánh mì nem ngô 25k
Trà sữa thái xanh 8k
Tổng 33k
Bánh mì Chú Tuấn - số 2 ngõ 28 Hương Viên.
Quán tầm trưa và chiều lúc giờ tan học là tấp nấp học sinh luôn vì ở đây gần trường học.
Ở đây có các loại bánh mì như nem khoai, bò, trứng...
Cá nhân mình thích nhất là bánh mì nem khoai và bò trứng (bò khô nha ????) mình hay mua mang đi chứ chưa ngồi ở quán ăn bao giờ. Mà bình thường mua là mua 5-6 cái đem cho cả lũ ăn ????
Quán trông khá sạch sẽ.
~ Giá vào khoảng 25k/bánh (giá này thì so với hssv cũng hơi cao chút)
Quán này bạn mình dẫn đến nằm ngay đầu ngõ cũng dễ tìm
Không rộng lắm, kê được tầm 4 5 cái bàn thôi ????????????
Cô chú chủ quán cũng dễ tính
Cơ mà đồ ăn ở đây cũng bình thường thôi ạ ????
Bọn mình đi 5 người gọi 2 nui xào, 2 khoai tây chiên vs 1 nem chua rán vs nước nữa tổng 200k ????
Đĩa nào cũng đầy ý ???? trà thái hơi ngọt, thấy ổn nhất vẫn là nem chua rán ???? khoai tây chiên không giòn lắm
Tính ra giá cũng ko đắt, nếu lần sau quay lại sẽ chọn nem chua rán ????
Ăn ở đây n lần rồi từ 7 năm trước , và hôm qua mình đã quay lại ăn thử , thì thấy mọi thứ nó khác xa so với những lần trước
- Thái độ cô bán hàng , mọi lần ăn thì có chú bán k sao , nay thấy mỗi cô , mình order 1 nem ngô thì cô khó chịu ra mặt kiểu phải chiên ngô .... khó hiểu
- bánh mì vẫn vậy thôi nhưng thấy ít hơn so với những năm trước rất nhiều , lèo tèo vài hạt ngô , sốt thì quá chua
Hồi cấp 3, mình học thêm trên lò đúc nên suốt ngày rẽ qua đây ăn. ngay gần trường cấp 2 nên đông lắm. đa số mình toàn mua mang về vì ngồi trong nhà cũng khá nhiều mùi dầu mỡ.
- bánh mì nem khoai ngon, giá cả hợp lý. mình uống sữa ngô hoặc đậu nành, ngon phết.
nói chung học xong mà ăn thì hét xảy con bà bảy, no căng bụng, lại tiếp tục chiến đấu lớp học khác. mà thôi, tất cả đều là xưa cũ rồi. giờ khong ăn nhiều như trc nữa, nhưng nghĩ đến bmi nem khoai thì lại tạt vào đây, như 1 thói quen ))) kekeke
Mình được bạn gái dẫn đi ăn thử quán này ngay trường cấp 2 của cô ấy, 10 nem giá 50k với một đĩa khoai 15k no ứ ự, mặt bằng hơi nhỏ, nhưng giá phù hợp, có dịp sẽ ghé tiếp
Biết bánh của chú cũng chưa lâu, chắc kới khoảng 1-2 năm nhưng rất thích bánh mì của chú
Nhiều đồ ăn vặt ngon. Chú cũng dẽ gần nữa
Vì xa nhà nên cũng ít lên ăn của chú, nhưng mà có dịp vẫn qua
Mình đã ăn ở đây từ năm cấp 2 cho tới bây giờ luôn. Lôi kéo các bạn cho tới các anh chị trong công ty bây giờ. Bánh mì giòn ngon, đầy đặn, giá cả hợp lý.
Trong lúc mình gọi đồ,mình có order 2 cái bánh gà trc)) mà bác trai thái độ như kiểu “ đm sao cm gọi ít thế “ còn thêm câu, 2 cái ăn k hết đâu:)))) kiểu cà khịa bọn mình. Mình cũng dễ tính k nói gì,lúc mang 2c bánh gà ra thì mình đã order thêm 2 bánh già + 2 phô mai nữa. Bác ấy nói rõ to:)))) cái gì mà “ gọi gì nữa k thì gọi 1 thể để làm một thể “ với thái độ cực kì khó chịu :))