Mình mê hủ tiếu bò viên lắm, nghe đồn về quán nên ghé ăn thử. Gần khúc cầu Bông nha, quán rộng rãi thoáng mát. Mà hủ tiếu dở lắm nha, ăn cứ lỏng bỏng sao á, bò viên cũng bở bở không ngon gì cả.
Không biết sao quán lại nổi tiếng nữa, ăn thất vọng kinh khủng.
Mà giá cũng không rẻ nữa, 50-60k 1 tô chứ đâu có ít gì.
Ăn 1 lần cho biết thôi chứ chắc sẽ không bao giờ mình ghé lại.
Nhân viên dễ thương, phục vụ cũng nhanh nữa, tính tiền có máy móc đàng hoàng.
➕➖ chả hiểu sao quán bị review thấp chứ mình ăn 2 lần thấy cũng được, quán cũng tấp nập người vô người ra nữa. Một tô mì bò viên như hình giá hơi chát 50k nhưng khá chất lượng nóng sốt. Phục vụ OK, mà đông nên đợi hơi lâu.
❓Mai mốt sẽ ghé lại để thử mì bò kho.
⭐⭐⭐xem thêm review ăn uống tại Facebook và Instagram: @traveatvn nhé
Mình không nghĩ điểm của quán lại thấp thế này đâu. Bạn mình chở tới đây ăn thử, hoàn toàn chưa kiếm trước quán trên foody vì ẻm là khách quen ở đây rồi...
Cá nhân thấy mì khô bò viên ăn cũng dc đấy chứ đâu đến nỗi dở nhỉ?
Mì là mì trứng, cũng còn hơi có mùi ủ men mì. Nhưng sốt trộn ổn. Topping đi kèm mì khô cũng nhiều. Thịt nạm, bò viên, khăn lông, lá mía... Ăn thấy ổn. Nước lèo hơi mặn so với mình cơ cũng ko có quá nhiều bột ngọt.
Xe đẩy để topping nhìn khá hấp dẫn. Nói chung ăn ko tồi.
Giá 50k một tô. Cơ nguyên liệu là bò nên cũng coi như chấp nhận dc.
Quán cũng đông chứ ko phải ko. Ko gian như mọi quán bình dân khác. Phục vụ nhanh nhẹn.
Xem thêm nhiều review nữa tại instagram @ngocmammam nhé.
#saigonangi
Hủ tiếu CHÚ TƯ GIÀ ngon hết sảy ngay trung tâm quận 1 đây
Quán cực kì đông, khách ra vô tấp nập nhất là giờ ăn trưa. Quán có bán cả mì, hủ tíu, phở nhưng ngon nhất phải thử là hủ tíu bò viên nha. ???????? Thấy mọi người hay gọi khô nên cũng thử coi sao.
Sợi hủ tíu ở đây mềm vừa đủ, không bị dai quá như nhai cước. Được trộn cùng hành phi, chút tóp mỡ, giá và chút sốt. Nếu ăn đậm đà thì thêm nước tương sa tế ớt vào là ngon lành.
Đi kèm là tô súp nhiều bò viên lắm luôn mà không hề bị bột như nhiều chỗ bán bò viên khác. Nước súp thì có vẻ hơi mặn xíu, thích hợp trộn chung với hủ tíu hơn là húp riêng ???????? ngoài bò viên ra thì có thể gọi phần thập cẩm có gan nữa nha.
1 phần no nê thế này, ăn thật sự căng bụng luôn mà 50k thôi. Rất đáng để thử ấy.
.
.
???? 40 Trần Quang Khải, Quận 1
. .
#saigonaround #vietnamesefood #beefnoodle #instafood #instafoodie #foodstagram #foodnetwork #eating #tasty #yummy #foodlover #foodreviewer #foodblogger #foodporn #foodie #foodvsco #ngocmammam #ngocmamsaigon #diancungNgoc
Đi dọc đường đang lúc đói bụng ghé vào ăn thử quán khá nhỏ thôi nằm bên tay phải (đi từ phía cầu bông qua). Quán khá nhỏ, nhân viên nhanh nhẹn nhưng chẳng hiểu sao thấy nhân viên cứ luôn tay cộng với khách không đông mà đợi mãi mới được ăn.
Rau nhiều nhưng hơi sũng nước. Hủ tíu sợi nhỏ, trụng vừa tới, nước dùng ngọt, thịt khá nhiều. Tuy nhiên nói là bò viên chứ có hai lát và cũng bình thường, chắc do gọi thập cẩm. Giá 50k/tô- không rẻ tý nào
Hủ tiếu ăn thì cũng đc tuy nhiên quán quá cũ ở đằng sau thì hơi dơ vs lại giá cả quá mắc 2 tô hủ tiếu bò viên mà 100k ko đáng chút nào cả. Sẽ ko ghé nơi này lần 2.
Mình vừa mới ăn xong tô mì nạm giá 50k tại quán và có chút nỗi niềm cần chia sẻ:
+ Quán nên dùng bột ngọt ít lại và tăng hầm xương để có độ ngọt đậm đà. Tôi bị dị ứng bột ngọt, ăn xong có rất nhiều đàm và nhức đầu.
+ Điều lượng món ăn nên trình bày đẹp và phối lượng thịt, lượng mì phù hợp. Nhìn tô nhiều nước mà đồ ăn ít thì hơi kì.
+ Đừng thái đồ ăn xong rồi vứt bỏ đồ ăn trước mặt khách, nhìn thấy ghê lắm. Ăn tô mì nạm mà thấy bác kia thái 15 miếng thịt, vứt bỏ hết 8 miếng.
+ Giá bán là 50k/ tô nhưng hãy nâng tầm dịch vụ và món ăn để xứng tầm thì thực khách sẽ đến đông hơn.
Một buổi trưa hơi buồn vì ăn không ngon miệng chút nào!
Có 2 bà cũng lớn tuổi ở quán hay lớn tiếng, nói chuyện thì hách dịch mà hung dữ. Hủ tiếu thì bình thường. Nhưng với thái độ như vậy mà có ngon đi nữa mình cũng ko quay lại chứ đừng nói là hủ tiếu quá bình thường.