Mình đi ngang qua chỗ này hoài mà ít khi để ý có cái quán buffet này, song được bạn rủ mò ra địa chỉ mới biết. Giữ xe kế bên quán. Không gian bên trong quán cũng rộng rãi, thoáng mát. Đi ngày thường nên cũng không đông lắm, quầy còn món nhiều nên tha hồ lựa. Thịt thà nướng ăn ngon, Ở quầy hải sản có sò, hàu, ốc bàn tay nhìn khá hấp dẫn, nướng lên ăn cũng được nè, chấm với muối ớt xanh ngon lắm. Mình thích ba chỉ cuộn nấm nè, nướng lên ăn giòn sựt sựt. Có salad luôn, ăn đỡ ngán nè. Tráng miệng có d.ú sữa, thanh long cũng ngọt á.
Mình đi nhóm 5 người, trước cửa quán có treo chương trình là đi 4 người được tặng 1 lẩu tôm càng. Khi cả nhóm vào hỏi thì nhân viên nữ và nam trả lời là hết lẩu? Cảm thấy như bị lừa nên mình đòi gặp quản lý thì lúc đó mới có lẩu bưng ra. Sau đó mình để ý là các bàn đi nhóm khác 4 người trở lên đều không có lẩu. Nhân viên cố ý không tự giác bưng món ra, chắc để dành tự ăn hay sao nhỉ???
- Về giá: 99k/ người, cuối tuần thì 128k/ người (không hạn chế thời gian), tiền nước giấy ăn và tiền xe tính riêng
- Về nhân viên: quản lý không theo dõi nhân viên tốt dẫn đến nhân viên nói láo với khách hàng, cả tiệm chỉ có mỗi bạn phụ trách than nướng nhiệt tình.
- Về đồ ăn: với giá đó thì đồ ăn khá ít nên mình tạm chấp nhận. Nhưng do mình đi sớm nên được ăn bò cuốn nấm kim châm, bạch tuộc, tôm nướng. Sau 18g các món này hết thì 2 chị bếp không mang ra tiếp mặc dù quán khá đông
- Về không gian: do mình đi lúc trời mưa nên cả nhà hàng khá dơ, bàn ghế thì tróc sơn
SẼ KHÔNG GHÉ LẦN NỮA
- Vị trí: Mặt tiền đường nên dễ kiếm
- Không gian: Cũng rộng rãi thoải mái
- Đồ ăn: Vì tầm giá khoảng 100K - 150K nên chủ yếu là thịt heo, gà, và các loại khác ở nhiều quán cũng có….tôm mực hay bò ít lâu lâu mới lên món. Nước chấm cũng như các quán khác thôi. Mình đi ngày trong tuần nên cũng không đông, lấy đồ ăn khá thoải mái. Chứ có lần đi t7, đầy bàn và mỗi lần lấy món ở quầy là tranh giành ná thớ, đặc biệt khi có tôm mực gì đó.
- Phục vụ: Nhiệt tình, thay vỉ liên tục cho mình
- Điểm trừ: gửi xe mất phí
Đây là lần đầu và cũng là lần cuối
Thứ nhất đồ ăn không sạch
Thứ hai thức ăn rất ít. Không tôm và mực gì đâu nhé.
Chỉ có thịt heo, gà, ếch, cá
Còn bò cuộn nấm kim châm thỉnh thoảng mới có vài cái thôi.
Rau úa k tươi. Lá vàng còn y nguyên.
Kimbap nghe mùi ương.
Sau khi ăn xong thì mình bị đau bụng,tàu tháo rượt
Giá 128k/người, tiền gui xe 4k, nước uống khăn giấy tính riêng, món ăn bình thường, thịt cắt quá dày, nên ăn k ngon miệng, hải sản mình k thich ăn mấy, chủ yêu ăn thịt và các món phụ, bữa đó có khoảng 10 người công sở trong đó có 1 a “sói***sơ mi trắng”, đứng trực quầy hải sản đợi tôm càng xanh ra, nvien chua kịp đổ thì a ấy bóc 1 nắm k sót con nào về bàn mình, cứ thế 2,3 lần, mấy người chậm tay thì k có, sao di ăn ma giống chết đói quá vậy ta??? Tóm lại đồ ăn được và không quay lại lần 2
Thấy quảng cáo rầm rộ trên fb nên mình làm theo các bước trên fanpage và được tặng vé 69k. Nên ghé ăn thử cho biết. Nhìn chung cũng ổn, đồ ăn cũng đa dạng nhưng chủ yếu là thịt thà chứ tôm, mực ít ra có số lượng. Tráng miệng đa dạng có trái cây, chè, bánh,… Giá chưa bao gồm nước uống, kêu riêng. Với giá vậy mình thấy cũng ok
17/12/2019.
Đồ ăn ngon bình thường, nhưng mở nhạc thì như ***
Mở nhạc thập niên 80 mở miết nhạc Vũ Hà, có lé sống le mê lao, mề lao mế lao, mắt nai ơi qq lum la. Nghe rất là quạo luôn nha má :))) thế là ăn hết ngon
Thà đừng mở nhạc.
Mình vừa ghé quán hôm cuối tuần vừa rồi, món ăn thì bình thường không có gì nổi trội chỉ có thịt cá ếch.... lâu lâu có tôm với mực, hải sản nhưng chỉ những người ngồi gần đó mới lấy được vì bỏ rất ít và không châm thêm khi hết. Ai cũng bỏ tiền như nhau nhưng người ăn được người không thiệt là bực mình, đã vậy còn tốn phí gửi xe
Đặt vé trên PasGo được ưu đãi hơn giá thực tế giảm 10% còn 125k/vé. Giá thực tế đến 139k/vé ngày thứ 7 và Chủ Nhật lận. Quán cuối tuần đông ghê, vào tầm 7h là gần full bàn rồi. Mình thấy kiểu buffet tầm trung này chủ yếu là các bạn trẻ yêu thích, thấy giá cũng hợp lý. Về đồ ăn thì mình cũng không bàn gì với giá vậy cũng không đòi hỏi gì. Cái mình quan tâm ở đây là thái độ phục vụ của các bạn, mình vào sắp cho cái bàn rồi ngồi đợi lên bếp lên than cũng gần 10p bảo do quán đông bếp không đủ, mình cũng thông cảm, xong nướng mau đen vỉ mình nhờ thay mà mấy bạn cứ ậm ừ qua rồi mình gần về mới đem ra cái vỉ thay cho mình. Nên cũng buồn mấy bạn ghê.
Nên đi ngày trong tuần để thưởng thức được nhiều hơn
Cuối tuần được ox dẫn đi ăn đồ nướng ở Chú Tèo chi nhánh Tân Kỳ, Tân Quý. Tụi mình phải gửi xe kế bên quán và tốn phí. Vào mua vé ở lễ tân có 2 menu: menu phòng vip (có máy lạnh) và ngoài trời. Mình với ox chọn vé phía ngoài. Đang ngồi ăn phục vụ mang đến cho mình 1 dĩa hải sản: tôm, mực,… bảo là quán em đang có chương trình tặng hải sản vào cuối tuần dành cho tất cả khách hàng. Mình thấy cũng ok với hình thức như vậy, vì khỏi phải chen lấn lấy, cuối tuần khách đông mà hải sản lên có số lượng nữa. Mình ngồi ăn tầm 1 tiếng thì ra về.