23h30 đóng cửa - 21h30 nhân viên bắt đầu dọn dẹp???
Với giá cả rẻ vậy thì mình sẽ k đánh gía phần đồ ăn nhiều.
Để ở foody 11h30 đóng cửa, nhân viên thì nói với mình 11h đóng cửa, 9h thì các bạn lại tính tiền khăn nước trong khi vẫn còn ăn, đáng lẽ phải đợi khách ăn xong chứ và mình thấy tất cả nhân viên dọn quán từ lúc 9h30.
Tầm chưa 10h là các món đã đem dẹp hết.
Và khách thấy dọn vậy thì cũng đi về quá trời.
Quán này chắc chủ không có ở để trông coi nên chắc thành ra mới vậy ????
Thứ 6 vừa rồi mình và người yêu mình có ghé dây ăn. Trời mưa nên sàn khá ướt và trơn, nhìn không sạch lắm. Mình chọn chỗ ngồi phía trong cho đỡ ướt vì những bàn phía ngoài bị tạt lắm. Về món ăn thì mình không phàn nàn gì với mức giá vậy thì khá ok rồi. Nước tính tiền và ra bill riêng
Thấy fb quảng cáo khuyến mãi rầm rộ, nên rủ nhỏ em đi ăn. Thứ 7, Chủ Nhật giá là 139k nha không phải 119k như quảng cáo. Đồ ăn cũng có đầy đủ các món như những buffet bình dân khác. Nhưng ở đây mình ưng nhất là các bạn phụ vục rất nhiệt tình, mặc dù quán cuối tuần đông, nhưng mình xin gì hay nhờ thay vỉ, thêm than gì các bạn cũng đều giúp mình
Thề luôn không bao giờ ăn quán này, toàn mấy món xàm, dở, phục vụ tệ, để bảng 99k vô quất 129k lừa đảo vãi, nói chung rất tệ hại. Tính ăn thử cho biết mà tệ kinh khủng. À công thêm thịt có giun sáng nữa. Đồ ăn hết cũng không biết đem lên. Thà để tiền ăn mấy quán khác cho sướng.
Mình đặt 3 vé qua PasGo nên được giảm 10% giá vé còn 107k/vé ngày thường (đã thuế). Buffet theo kiểu bình dân nên cũng không có nhiều hải sản, chủ yếu là ốc, thịt các loại, sườn, cá, gà, với mấy món nấu sẵn, rau salad, rau củ ăn kèm đồ nướng, trái cây, bánh,…nhìn chung ổn trong tầm giá. Nước uống không bao gồm trong vé. Dị chi cũng gần 130k/người
Quán đang có chương trình khuyến mãi đi 3 chỉ tính tiền 2. Mình rủ thêm 2 đứa bạn đi ăn. Tụi mình đi vào thứ 3 tuần trước. Học xong ghé qua luôn. Đồ ăn có đầy đủ món như những buffet khác, nhưng đây là kiểu buffet tầm trung nên tụi mình cũng không đòi hỏi gì nhiều, có điều quán nóng và khói quá, thấy quán cũng mới có vài bàn nên mình xin đổi bàn ra phía ngoài ngồi cho thoáng hơn. Tụi mình đi 3 đứa mà dị chi tiền vé, nước, khăn hết luôn mà có tầm 300k/3 đứa
1/ Địa điểm khó kiếm, 16a thụt lùi bên trong, bên cạnh là số 21/3.... thiệt tìm đường hụt hơi. Nhưng thôi tạm cho qua..
2/ Ngày cuối tuần, giá cao hơn 139k , khách đông hơn nhưng chất lượng thì quá tệ. 6h30 vào ăn mà không canh me lấy được hải sản (nói là 5p lên đồ hải sản) mà lúc nào cũng trong tình trạng thiếu hải sản.
- Nghêu hấp toàn đất, không tươi, bỏ 1 chén ăn không nổi.
- Sò lông nướng lên, mở ra bốc mùi thúi.
- Được 1 đĩa hải sản phục vụ tận bàn thì tôm mực ăn không tươi, thịt mủn mủn.
- Chân gà hấp lên rồi mang qua nướng mà ăn thịt nhèo nhèo k dai giòn mặc dù nướng chân gà tới cái màu socola rồi.
- Lẩu không phục vụ từng nồi như chỗ khác, mà tự tới quầy lấy cái chén rồi múc lại bàn ăn. Giống như cả thanh xuân canh me lấy đồ và đi lấy đồ ăn vậy á.
- Rốt cục thấy cái gì cũng không ngon. Ăn được 2 con cá kèo nướng, 1 cái xúc xích. Còn cá viên chắc là hàng thủ công rẻ nhất mua về, ăn 1 viên là thôi.
- Kết cục: quá dở, chán không muốn ăn. Mấy đứa rut nhau ra lấy trái cây ăn - ra tới quầy: không còn gì ngoài mấy trái sơ ri và cái bánh xanh đỏ như rau câu.
***139k nhưng cảm giác ăn hết 9k, còn 130k là ngồi hít khói mù mịt.
Nước uống không có gì ngoài nước ngọt và giá 18 19k, nước suối 16,5k . Quá là mắc!!!
3/ Không gian đông đúc, khói nướng mù mịt, vì đồ ăn quá ít hay sao mà chen chúc nhau lấy, tới đâu vét sạch tới đó, bàn mình ngồi ở xa mỗi lần chạy lại là không có gì.
CHỐT LẠI: Nếu ai nói 139k + 19k nước là 158k ... thì mong muốn đồ ăn như nào nữa... thì xin thưa toàn người Việt hại người Việt nên bây giờ mới cổ suý cho việc ăn đồ không tươi ngon là việc bình thường. Với số tiền này đi qua Biển Xanh Thủ Đức ăn đủ no, đồ ăn đủ ngon và tươi.
LẦN ĐẦU TIÊN CŨNG LÀ LẦN CUỐI CÙNG. QUÁ NẢN CHO BUỔI GẶP MẶT BẠN BÈ.
Quá tệ, không nên thử và cũng không bao giờ quay lại
Chưa từng ăn cái bbq nào tệ như vậy. Mặc dù đã xem trước review nhưng vẫn 1 chút nghĩ k đến nỗi. Đến thử rồi mới thật sự trầm trồ với mức độ dở tệ của nó.
1. Mình đi 5 người thì cho ngồi bàn 4 người, chật ơi là chật, bỏ cái chén còn k vừa chứ đừng nói tới ăn. Tha thiết xin đổi bàn thì bảo bàn lớn hơn chỉ dành cho 8-9 người. Ok thôi thì cố gắng thông cảm vậy...
2. Khói bay nghi ngút, vừa ăn vừa chảy nước mắt????????.. về tới nhà mùi thịt nướng nồng nặc từ tóc đến chân. Trông không khác gì thịt người xông khói..
3. Mình đi là cuối tuần.. vé 139k/người. Trong đó có dùng 2 bia sg xanh, 3 nước ngọt coca 90k (tiền nước khá chát so với các quán khác).
4. 139k cũng k phải giá rẻ, mà đồ ăn tệ hơn chữ tệ, không thể nuốt đc món nào, nếu có ăn đc vì tiếc tiền hay đói thì cũng mang bệnh vào người...
- ốc, hàu nướng ra thì chết hết toàn vỏ chứ k có thịt, tôm mực nhìn là bjk để mấy ngày như chết nước, còn bốc mùi tanh hôi khủng khiếp... HOẶC NẾU CÓ ĂN ĐƯỢC THÌ TOÀN CÁT ĐẤT. Kiểu như mua hàng tồn hàng dạt..
- mề gà làm ko sạch, dính mật, xanh lè đắng nghét.
- sườn heo dai, kiểu lấy hàng tồn hay sao ấy
- thịt gà thì khô, cứng ...
- soup thì ngọt như chè, gỏi thì chua như bị thiu
- chè bánh lọt thì như bỏ nước đường vô để húp
.....
Tất cả đều không đáng 139k. QUÁ TỆ...
Hnay mình có ghé buffet chú tèo nhưng đồ ăn bị chua. Như kiểu để 3-4 ngày. Thịt, cá, ếch đều bị chua. Ngồi cả buổi không có gì đặc sắc. Có tôm nhưng tôm cũng bị hư. Sò thì bị thối bể ra rất hôi.