Sáng chủ nhật đẹp trời thế này, mình đi Chủ Nhật thôi!
Mình đã đến Chủ Nhật một lần hồi quán còn ở Đội Cấn. Hồi đó quán đã xinh xắn rồi, nay chuyển ra chỗ mới còn đẹp hơn nữa!!!
Decor quán nhìn khá Nhật Bản, giản dị, gọn gàng và hài hoà. Tầng trên có cái sân nhỏ rải sỏi, xung quanh là cây cối ngồi chill dã man. Bọn mình chọn ngồi ở chỗ tấm phản lớn, vừa uống cafe vừa hưởng thụ không khí mùa thu Hà Nội, đúng thật chẳng còn gì bằng ý ạ!
Mình có gọi một bạc xỉu và một trà đào cam sả. Cả hai món đều ngon. Menu của Chủ Nhật đơn giản thôi, không có quá nhiều đồ uống đặc biệt, giá cả tầm 30k-40k cho một món, nhưng uống khá ổn đó ạ.
Lúc về mình định xuống tầng 1 chụp ảnh thêm mà bàn nào cũng full, có cánh cửa bên ngoài kiểu Nhật cũng có người đứng chụp mãi không đến lượt. Vậy nên nếu muốn có nhiều ảnh xịn ở Chủ Nhật thì hãy đến sớm nha!
???? Địa chỉ: 94 ngách 51 ngõ Linh Quang. Mình đi lối ngõ 98 Khâm Thiên, đi thẳng vào đến số 8 ngõ 88 Trần Quý Cáp thì rẽ vào, đi 1 đoạn sẽ thấy bốt điện, quán đối diện bốt điện nha!
???? Giá: ~30k-40k/người.
???? Đóng cửa sáng thứ 2 hàng tuần.
• Quán có không gian xinh xắn, nhiều góc sống ảo nên quán khá đông khách. Một ngày rảnh rỗi tới quán mà không gian quá đỗi gây thương nhớ, góc nào cũng chill. Quán có 3 tầng với lối thiết kế vintage, nhẹ nhàng. Tầng 1 order, không gian trong nhà, có điều hoà. Tầng 3 của quán được tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, góc nào cũng thơ gợi nhớ tới Đà Lạt. Tuy nhiên vì tầng 3 là không gian mở nên không có điều hoà, thời tiết nắng nóng có thể cân nhắc nha.
• Đồ uống mình thấy khá đa dạng, có nhiều thức uống thích hợp cho mùa hè. Giá cả không quá đắt.
• Nhân viên nhiệt tình, nhẹ nhàng.
CHỦ NHẬT THẢNH THƠI ~~~
.
.
.
✔Cả tuần chạy deadline đã quá mệt mỏi rồi, có ngày chủ nhật mình muốn là 1 ngày nghỉ đúng nghĩa nên tìm đến với “Chủ nhật thảnh thơi”.
✔Ôi tìm được quán này thật sự vất vả ???? vì trên page quán ko ghi rõ địa chỉ, chỉ ghi qua loa nên rất khó tìm. Đến nơi mới thấy quán khá nhỏ, có 2 tầng thui , tầng 1 và tầng 3. Bước vào quán thấy không gian rất nhẹ nhàng, yên tĩnh đúng kiểu xưa cũ.
✔️Menu cũng kiểu handmade luôn, menu viết tay nhá :))) viết ra 1 quyển sổ nho nhỏ, giá cả giao động từ 25-37k thui mà chất lượng khá ổn.
✔Mình ngồi ở tầng 3 , cả quán ko có điều hòa gì cả chỉ có quạt và gió trời thui nhưng may mà nay mát mẻ ko nóng quá!! Nhìn chung ở đây mọi thứ cứ yên bình đến lạ, ko nhạc, ko tiếng xe cộ ồn ào, chỉ có nắng và gió ngồi nhâm nhi cốc trà thui mà cũng thấy vui vẻ lắm rồi. ————————————————————————-
????Chủ nhật coffee – 8/88 Trần Quý Cáp ( đi từ ngõ 98 Khâm Thiên cứ đi thẳng đi thẳng rồi sẽ thấy cửa hàng imobile, rẽ trái vào ngách đó là thấy quán... )
????25-35k
⭐️Đánh giá: 9/10
Tới quán Chủ Nhật vào một chiều mưa trong tuần và đúng là cảm giác như đang sống trong ngày chủ nhật vậy. Nhẹ nhàng, dễ chịu.
????
Chỉ đường: Tới ngõ 88 TQC, bạn đi tới số 8 (Imobile) rồi rẽ phải vào ngõ, đi 100m để ý phía bên tay trái là thấy quán (chưa có biển đâu nhưng dấu hiệu nhận biết là ô cửa gỗ nha).
????về Chủ Nhật:
????Quán có tầng 1,3 là không gian ngồi. Tầng 1 trông "Nhật Bản" (từ ô cửa bên ngoài tới đồ đạc bên trong, rõ nhất là quầy bar), có điều hoà. Tầng 3 có chỗ ngồi trong nhà và ngoài sân (nghiêng về phong cách vintage nhiều hơn).
????Sạp gỗ bên ô cửa tầng 3 cho mình liên tưởng tới khung hình trong MV "Mùa hè của em" của Vũ. Còn có 1 cái quạt luôn ]]]
????Đi vào ngày trời mát nên ngồi ở sân của Chủ Nhật chill ghê. Phía bên dưới tầm mắt là dàn hoa giấy rực rỡ.
????Quán đang chạy thử nên đồ uống không nhiều. Chúng mình gọi sữa chua nha đam và cafe nâu đá, uống đều okee ạ. Quán sử dụng ống hút tre (nhưng vsinh chưa sạch nên có vết son dù cm chưa dùng ạ)
.
☕️ Giá trung bình: 30K
???? Giờ mở cửa: 9:00 - 23:00
???? Gửi xe: cửa quán
______________________________________
Các bạn có thể ghé thăm hashtag
???????? Theo tính chất: #dicaphebanbe
???????? Theo quận: #dicaphedongda
???????? Theo tên đường: #dicaphetranquycap
để tìm thêm những quán cà phê phù hợp nhé!
#dicaphekhong#hanoi#coffee#morningcoffee#streetlife#photography #hanoian#streetdrinks#vietnam#coffeetime#coffeeholic#hanoiwander#coffeehanoi#hanoicoffee #hanoifood#hanoicafe#hanoicafes#hanoicity#hanoicapital#phocohanoi#hanoian#hanoitotravel#hanoivietnam
Cre: dicaphekhong (ins)
Hôm nay mình đến Chủ Nhật vào một ngày mưa, trên đường mưa dã man xong đến nơi thì hết. Chủ Nhật sau cơn mưa có gì đó rất đặc biệt.
View siêu đẹp luôn, mình order ở quầy rồi có thể trả tiền sau nha. Giá thì siêu siêu hợp lí, đồ uống cũng ngon nữa. À quên mất, còn em chó xinh xinh cute ngồi ở cửa nữa. Mình chụp được một đống ảnh sống ảo luôn.
Nhưng mà thật sự hơi khó tìm quán, vì quán không có bảng hiệu, chỉ có cảnh cửa xinh kia thui í.
À đây là ảnh mình chụp trên tầng hai của quán, còn tầng một thì mình quên không chụp huhu
Về cơ bản thì xinh, tone siêu đẹp