Quán nằm trên đường Trần Phú, đồ uống không rẻ cho lắm ạ. Nhưng decor khá xinh, ban ngày trông đẹp lắm, em tới lúc tầm chiều chiều rồi, trời còn mưa nữa, ở phố cổ ngồi các quán đi lúc ban ngày là đẹp nhất, chụp ảnh có nắng vẫn là xinh nhất í
Một lần đi Hội An và tình cờ thấy quán này nên bước vào uống thử. Ấn tương đầu tiên là quán decor nhìn dễ thương và bắt mắt, chụp hình check-in ở đây thì bao đẹp luôn. Nước uống thì cũng ổn.
Đi đúng hôm Hội An mưa, buồn thối ruột:((( k đi đâu được. Biết đêns quán vì nh bạn đến đây chụp vì có giàn hoa giấy đẹp dã man.
Không gian quán bé bé xinh xinh vì nằm trong khu phố cổ mà.
Chị nhân viên thân thiện cực kì, giọng ng dân ở đây cũng dễ thương nữa. Hỏi bao nhiêu thứ để chị giới thiệu đồ uống ngon, chị vẫn nhiệt tìh giới thiệu. Còn sẵn sàng ra chụp ảnh hộ bọn mình nữa.
Đồ uống khá ngon mà giá cả cũng bình thường không quá đắt. Mình thích cái blueberry lasse thì p k nhớ cách viết lắm nhưng uống ngon lắm luôn.
Giá của tất cả đây là 180k/4ng.
Lần sau quay lại hội an nhất quyết sẽ quay lại Chu Chu?
Quán được bài trí xinh xắn, trước nhà có cây hoa giấy
Nhiều bạn đến trước quán chụp hình
Giữa cái trưa nắng của phố cổ
Mình tấp vào nghỉ mệt
Nhìn chung giá thì khá cao
Nước uống k ngon như momg đợi với giá khá chát như vậy
Quán chỉ có 1 cô làm thôi
Nên mình vô hồi lâu thì k thấy ai ra oder
Lại quầy hỏi thì cô mới kêu gọi ở quầy luôn
Một hồi sau nước ra cũng nhanh
Mình uống smothies chuối và bơ, hơi nhạt cảm giác là toàn nước hay đá gì ấy ko đậm vị chuối hay bơ gì cả
Ko có nước lọc kèm theo
Trưa nắng đi thăm hội ăn thấy quán dễ thương nên vào uống nước, nhìn menu thấy muốn xỉu. Một ly sinh tố 50k, một lon coca light 20k. Mà khát quá nên uống chơ không thì lướt rồi. Được cái quán nhìn dễ thương, chị phục vụ cũng dễ thương, chơ giá cả thì không cute chút nào