Lâu lắm rồi mình mới đến đây ăn.
Bây giờ đã là 20k/ phần.
Mùi vị thì vẫn ngon như ngày nào.
????????????
Hôm mình đi quán khá là đôg khách.
Hầu như full bàn lun.
Lâu lâu ghé quán ăn lại. Không biết là do mình xui hay dạo này quán làm khác đi mà ăn không ngon như trước . Nước sốt nhạt, lại ăn hai nguội nữa. Giá vẫn như cũ.
Lần đầu tiên biết đến quán này dù không còn xa lạ với Sìl Mì. Quán buổi sáng bán bánh mì chảo ngay trong không gian của Sìl Mì luôn. Search trên mạng thấy khen nên mình ghé thử. So với mấy quán đã ăn thì quán này không có gì đặc biệt. Chỉ có pa tê gan ngon hơn và sốt màu đẹp hơn :)) Quán khá đông buổi sáng nhưng làm nhanh, phục vụ cũng ok. Có chỗ để xe và người dắt xe nữa. Không gian cũng thoáng, bàn ghế cao dễ ngồi. Giá cũng ổn, tầm 20-25k/phần.
Lâu lắm rồi mới quay lại chỗ này ăn. Ăn nhiều chỗ bánh mì chảo mới thấy chỗ này thiếu rau :)) Chỗ này buổi sáng bán bánh mì chảo, buổi chiều tối bán lẩu bò nhe. Phần như hình tổng cộng 26k, gồm 1 ổ bánh mì và 1 ổ bánh mì thêm nhe. Sốt ở đây hơi ngọt, thêm tương và tương ớt nữa mới vừa miệng. Pate gan ở chỗ này có vẻ tự làm, không giống pate trong hộp ăn liền trong siêu thị :3 xíu mại và trứng ăn cũng rất ok. Chỗ này được cái chuẩn bị món rất nhanh, order chút là có ăn ngay :3
Quán này mở ra lâu lắm òi gọi tắt là bánh mì chú bảo. Một phần 20k một chảo đồ ăn có trứng, xíu mại viên, pategan, và vô vàng nước sốt. Ăn cùng bánh mì nhé, chấm vào nước sốt ăn kèm với miếng đồ ăn là xuất sắc cho một buổi sáng sớm. Các bạn có thể chọn ốp la, hoặc trứng chiên chính sẽ quậy ra ạ
Quán có không gian khá rộng rãi có khu vực ngoài trời để thoáng đãng mát mẻ ạ. Có cả bãi đậu xe .
Và có sữa đậu nành ngon lắm ấy
Mình tới đây ăn được hai hay ba lần gì đấy, cũng quên mất rồi, phần vì mình ít khi vào chỗ quán này tại hơi xa chỗ ở, với lại khẩu vị của mình cũng không thích hợp lắm với quán này, đồ ăn kiểu hơi ngọt ngọt sao ấy.
Phần một người ăn cũng tương đối nhiều, ốp la đến 2 trứng mà có cả xíu mại nữa, nước sốt cũng nhiều để chấm bánh mì, nhưng mình phải ăn kèm với muối tiêu thì mới vừa miệng.
Giá cũng khá ổn, thấy tầm 8 9 giờ rồi mà quán vẫn còn đông.
Quán này mình ghé được 1, 2 lần rồi, ấn tượng là lúc nào quán cũng đông, mà đông theo kiểu các quán hồi xưa ấy, nhiều cô chú lớn tuổi tới ăn, dẫn theo cả con cháu nữa. Mình ngồi ở đó tầm nửa tiếng, thấy mấy anh chị công sở cũng khá là nhiều, còn sinh viên như mình thì chỉ có một phần nhỏ thôi.
Quán sử dụng loại bàn ghế cao, cũng khá sạch sẽ. Món ra khá nhanh, nhìn bắt mắt. Tuy nhiên nước sốt ở đây không hợp khẩu vị của mình cho lắm, hơi ngọt, thành ra khá khó ăn.
Mình ăn bánh mì xíu mại chỗ này từ hồi còn đi học cấp 3, do bạn bè giới thiệu nhưng hôm nay thấy trên foody mới nhớ vì lâu lắm rồi chưa ghé lại. Bây giờ ăn toàn đến Viễn Hưng hay dưới đường Ung Văn Khiêm. Xíu mại chỗ này làm ngon, nước sốt cũng ok lắm mà nhìn thấy màu hơi đậm nên cũng sợ sợ xíu. Món ăn có sẵn lại khá đơn giản nên chế biến nhanh, tầm 5 phút là có ăn. Không gian quán không rộng lắm nhưng thoáng mát, sạch sẽ. Phục vụ tốt.
Quán khá sạch sẽ rộng rãi và đông khách
Đồ ăn làm rất nhanh đem ra còn nóng, có trứng gà ta đc 2 trứng, 1 xíu mại và 1 miếng pate
Nước sốt m thấy màu hơi giả giả kiểu cam cam đẹp quá nên cũng sợ
Mà vị ngọt quá, thêm muối tiêu chanh vào r nhưng vẫn còn khá ngọt, xíu mại cũng ngọt luôn
Khá ngán!!
Mùng 7 mình đi ăn tập thể khoảng 17 người ăn 15 chảo, ăn vẫn rất ngon nhưng tính tiền thì 30k 1 chảo. Cái mình nói đây là mùng 6 đã khai trương mở cửa mọi nơi nhưng mình đi ăn ở đây vẫn còn phụ thu... Chán
20k bình thường, mùng 7 Tết phụ thu 50% thành 30k
Khóc thét