Quán chú Bằng mở lâu ơi là lâu rồi, mình hay ăn vặt ở đây từ lúc mới bắt đầu học cấp 3 cơ. Chú có trí nhớ tốt lắm nhé, lâu lâu mình mới ghé ăn chứ không ăn thường xuyên mà chú vẫn nhớ tên mình với hay hỏi thăm mình nữa. Quán của chú khá nhỏ, bàn ít, mới đầu nhìn sơ qua cũng không có gì nổi bật nhưng được cái lượng khách của chú vẫn đều đều. Phần vì chú bán khá rẻ, phần vì sự thân thiện vui vẻ của chú nên đa số là khách quen nhiều. Menu ở đây không đa dạng lắm, chỉ vài món cơ bản như bò lá lốt, lòng, trứng cút, xúc xích, bánh tráng trứng, bắp xào...thôi. Chú làm nhanh lắm nên khách đến không cần phải chờ lâu. Đồ ăn của chú ok, bò lá lốt là món mình thích nhất. Mình rất quý chú Bằng nên thỉnh thoảng cũng hay ghé ăn và trò chuyện cùng chú. Nếu các bạn cần một quán ăn vặt giá rẻ để vừa ăn vừa tám chuyện với bạn bè thì ghé ủng hộ chú cho vui nha.
Quán nhỏ, địa chỉ ghi lung tung
Sau một hồi tìm thì đã thấy quán chú bằng
Quán nhỏ, nhưng đồ ăn ngon, bánh tráng 6k/cái
Xúc xích 10k/ cây
Bò lá lốt 5k/ cây
Chỗ này là quán quen của lớp mình (và nhiều lớp khác trong trường) rồi! Đồ ăn ngon bá cháy con gà gáy :)) Mình thích nhất là bánh tráng nướng với bánh tráng trộn. Các món khác như bò, lòng nướng, gỏi xoài, sữa chua... cũng rất được. Cô chú chủ quán cũng rất vui vẻ, nhiệt tình nữa.