Thích hotdog lắm nên thấy quán là rẽ vào liền. Nhìn vào khá nhỏ, không gian cũng đk 3_4 bàn thôi. Bán chủ yếu hotdog, đồ uống chỉ có nước ngọt vs nước khoáng thôi. Hình như chủ là người hàn nên đúng kiểu hàn quốc. Hotdog có phủ thêm đường nên bạn nào không thích đường phải nói cho nhân viên nha. Các loại sốt để ở gốc cạnh cửa ra vào, tự phục vụ nhé. Nên thử để biết, mình cũng lần đầu ăn hotdog phủ đường, ngọt nên vị lạ lạ. Chuẩn kiểu ăn snack chứ không phải đồ mặn nữa. Nhân viên lịch sự, sẽ quay lại. Không gian rộng rãi vs thêm đồ uống nhâm nhi nữa là ok
Lâu lắm rồi mình mới được ăn lại 1 cây phô mai que to đùng như này. Ngày trước hay ăn phô mai que ở các quán ăn vặt. Nhưng đợt trước thấy thằng em mình mua về, mình cũng ăn thử thì thấy ngon hơn suy nghĩ của mình.
Mình ăn loại truyền thống có cheese thôi còn người yêu mình ăn có xúc xích nữa
Giá cho mỗi cây là 39k nha
Có nhiều loại tương lắm nè, tương cà, tương ớt, muốn ăn loại nào thì rắc lên phô mai thui
Huhu nhưng mình không dám ăn nhiều vị sợ béo. Chứ thật nó ngon lắm các bạn ui. 39k đáng đồng tiền lắm, siêu to, siêu nhiều luôn ấy
Mình ngồi tại quán ăn cũng rất sạch sẽ và nhanh nè
Hôm nay mình có ghé chi nhánh này để ăn thử vì nghe đang off 30%, mình gọi 2 món là Phomai Chris khoai tây và Mực ống thì đều ngon cả, cheese kéo dài vô biên????, order xong các bạn mới làm nên bánh nóng hôi hổi, có 6 loại sốt để cho lên bánh nên ai thích loại nào cứ vô tư mà mix, chỉ có điều mình k thích rắc đường lên cho lắm với cả*****thế nào nhìn phần Mực ống cứ nghĩ có con mực ????ở trỏng, ai dè có xúc xích vs cheese thui nhé ????????????
Các bạn nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và thân thiện, có chỗ ngồi khá thoáng
Lo ăn nên nhớ chụp đc mỗi phần Mực ống thui ạ
Món ăn khá ngon nhưng hay bị thiếu các thành phần. Mình order tokbokki phô mai thì lúc có trứng, lúc không có, hôm nay lại không có cả phô mai. Phần bánh thì lúc cứng lúc mềm, chắc do bạn đứng bếp. Cần cải thiện nhé!!!