Nghe nhiều người kháo nhau nên đi thử, và ăn như chịu trận:
- Thức ăn: Không tệ. Có món hợp khẩu vị. Có món quá đậm gia vị. Nói chung vẫn chấp nhận dc.
- Không gian: tạp nham, không hiểu concept gì, bàn ghế như quán nhậu bình dân, quán ăn gia đình, trong khi đánh nhạc như beer club, ồn ã, mở nhạc vinahouse, mọi thứ rất nửa mùa, khó chịu.
- View: thoáng, nhưng không cứu được cảm giác khó chịu đã nói ở trên.
Sẽ không quay lại.
Trải nghiệm rất kinh khủng, phí mất một buổi tối đẹp trời của mình :((
Tính đi nhậu một bữa chill chill mà không khác gì tra tấn, đánh nhạc đinh tai nhức óc mà cũng không hay gì, không gian và nhạc chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Rất buồn, không bao giờ quay lại.
Quán view đẹp, không gian thoáng mát
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, đồng phục đáng iu.
Quán hơn 200 món, ăn khá ngon có món tôm sống nếu ai ăn dc sẽ rất thích.
Lên món rất nhanh, quán mới mở 2 tuần mà rất đông khách biết tới có đãi sn nữa
Nghe nói có dj mà lúc mình đi thì chưa có, lần sau ghé xem có chưa.
Ah quán có vài góc giải trí như gắp thú cho khách thư giãn, nếu có thêm bàn banh bàn thì tuyệt.
WC sạch sẽ, có góc riêng cho gặp Cô Huệ lúc cần.
Sẽ hội tụ ae tới quán lần nữa vào 1 dịp gần nhất
Thứ 1, quán ăn mà DJ đánh nhạc đinh tai nhức óc, ko thể nào nói chuyện được, bạn ngồi kế bên nói chuyện mình còn ko nghe huống chi là nói chuyện trong bàn. Bàn mình yêu cầu chỉnh nhạc nhỏ lại thì quản lý nói là máy điều chỉnh âm lượng bị hư rồi nên chỉnh ko được. Rồi dời bàn cho mình ngồi vị trí xa loa, mà cũng ko nhầm nhò gì vì loa quá nhiều mà chỉnh max volume. Đến khi quá nhiều bàn ăn xung quanh cảm thấy phiền vì âm nhạc quá lớn, đề nghị các bạn NV ko đánh DJ nữa, thì mới giảm âm lượng. Mình cảm thấy quán này xạo quá vì lúc đầu nói với mình là ko chỉnh được.
Thứ 2, đồ ăn quá tệ, mang ra nguội, hết. Bàn mình bỏ thức ăn rất nhiều.
Quán bia mát mẻ, phục vụ chu đáo, nhân viên dễ thương
Không gian thoáng mát.
Địa điểm thích hợp cho bữa gặp bạn bè, gia đình
Giá cả hợp lí
Sẽ ghé đến quán dài dài