Tranh thủ còn khuyến mãi thì đi thêm đợt nữa, nay khám phá ra thêm món lạ
???? THỊT TRÂU gác bếp, nó là 1 loại khô như khô bò ấy mà thơm mùi khói và nêm nếm vừa ăn lạ miệng lắm nha, bạn mình gọi món này là món ‘hao bia’ ???? mình thì gọi bò lúc lắcc, gỏi khô sặc, lườn ngỗng; 9/10
- Lườn ngỗng mềm thật sự, rất dễ ăn, kết hợp với salad ăn cho đẹp da nè 7/10 thôi vì sauce hơi chua nha ????
- Gỏi xoài khô sặc ông bếp ổng làm nước mắm bén quá, ngồi vừa nhâm nhi khô cá rồi quẹt thêm miếng bánh tráng với nước mắm mà tui ghiền 8/10
- Bò lúc lắc với mì xào cũng ok, nói chung quán này đi ăn thấy lời, ra món 1 phần ăn Chaba (CHÀ BÁ) nên ai ăn thì cân nhắc gọi món nha chứ nhóm tui vừa team phá #bia vừa team phá #mồi mà đi về ai cũng no lắc lư
Nhất định sẽ QUAY LẠI????