Phiên chợ này tổ chức định kỳ cho nông dân có cơ hội được trưng bày và bán những sản phẩm sạch, chất lượng. Trước mình đi hội chợ này một lần. Khá thú vị, hàng hóa chủ yếu là rau củ quả, các món ăn quê. Rau củ bày bán khá chất lượng. Phiên chợ đông, có biểu diễn nhạc nữa. Giống đi chợ mà theo phong cách Tây Tây vậy. Lần này thấy quảng cáo trên Facebook thầy cuối tuần này sẽ diễn ra ở dưới chân cầu Trần Thị Lý cả ngày, nhất định sẽ ghé qua để biết thêm vài chỗ bán rau oki để mua.
Chiều mát trời rủ mẹ đi phiên chợ này sắm thực phẩm cho Tết. Chợ phiên được bày bán ở ngoài trời nên rất thoáng mát và sạch sẽ, nhân viên thì cũng nhiều chị tư vấn nhiệt tình, lịch sự nên mẹ mình và mình đi mua khá lâu
Ở đây công nhận đồ nhiều dễ sợ, mình mua đồ cho tết mà cũng gần đủ luôn, nào rau củ quả, trái cây, nguyên liệu gia vị,...
Thực phẩm được bày bán khá sạch sẽ và tươi mới. Mẹ mình hốt quá trời đồ. Giá cả lại phải chăng nữa