Dưới này nhiều đồ ăn, đó giờ mình không nghĩ là ngon mà ai ngờ cũng nhiều món ngon ý, hồi trước còn ghs cafe bin mà nay không thấy nữa. Quầy đồ nướng này ăn khá bình thường, chưa ngon lắm :/
Bày biện đồ ăn hấp dẫn lắm luôn nhưng mà giá cũng chát lắm chứ không vừa.
Ướp vừa miệng, nướng vỉ nhìn hơi dơ dơ vì vỉ kê sát than luôn, quạt quạt cái là khói bụi than dính hết vào đồ ăn à.
Anh này làm luôn tay mà quán đông nên chờ cũng lâu. Khói táp vô mặt cay xè mắt luôn.
Có bạch tuộc khổng lồ nhìn mê lắm nhưng không hỏi giá nhiêu mà nghe hình như tính theo gram nguyên con ăn đã.
Chân gà nhỏ xíu à nhưng giá 8k/ chân hai đứa không có mua luôn.
Chợ đêm cần thơ với vô vàng thức ăn ngon
Xôi mặn ở đây rất ngon 20k 1 hộp mà siêu nhiều
Tuy ko biết nguồn gốc xuất xứ nhưng vẫn đạt 2 tiêu chuẩn
NGON & RẺ
Lâu lâu cũng hay đi dạo vòng quanh xem dưới khu chợ đêm này có bán gì ngon không để mua ăn nè. Vừa mới hôm trước đi ngang thấy cái anh này bán đá bào mà mình lại đang thèm nữa nên ghé lại mua luôn. Xe đá bào của anh đậu gần mấy lô bán bắp xào mà cũng dễ thấy lắm. Xe đá bào của anh nhỏ xíu hà mà có tận mấy món luôn, đá bào sữa, đá bào tạo hình rồi đá bào kem tuyết nữa.
Mình mua 1 ly đá bào siro sữa là bạc hà với dâu, anh bào cũng khá nhanh, tầm 2 phút là xong, mà đá bào của anh 1 ly vậy là 10k, giá thì có vẻ cao hơn hồi đó mình từng ăn 1 ly chỉ có 5k hà. Nhưng được cái vị siro của anh không phải loại ngọt gắt, siro cũng ngon lắm mà ăn kèm với đá với sữa làm mình nhớ cái vị hồi đó mình từng ăn lúc nhỏ mà mình mua của mấy chú rao dọc đường! Mình thấy anh đó cũng dễ thương lắm, hiền nữa. Mà hình như anh đó đậu cố định 1 chỗ bán chứ cũng không di chuyển đi đâu!
Tối mà bí bách không biết ăn gì nên mới quẹo xuống đây, nhìn nhiều thứ nhưng mình chỉ ăn được đồ chiên, xôi, bánh tráng trộn, bánh bột chiên, là hết.
- Bánh bột chiên thì nằm ở gần quán cafe rex - nhắc cafe rex mình thấy ko ngon lắm nhưng quán rất là vui, đông khách, kiểu đi nói chuyện thì tuyệt nhất rồi. Đói thì bò qua bánh bột chiên ăn, bánh bột chỉ 15k 1 hộp, có nui bột và trứng, nên muốn phối sao cũng được, cô và chị đều khá dễ tính nên thoải mái.
Chợ này khách nước ngoài nhiều, khách tỉnh cũng nhiều, đồ ăn mình cũng thấy ngon, không mắc mỏ gì lắm, xôi mình thường ăn của chỗ Uyên Uyên với Hữu Phước.
Chợ đêm Ninh Kiều có phần nhỏ hơn chợ đêm Trần Phú nhưng cũng không thua kém gì về độ đa dạng của thức ăn nước uống đâu nhe. Các lô thức ăn ở chợ đêm này cũng na ná nhau, nên giá cực kì cạnh tranh luôn. Nếu muốn ăn xôi, há cảo, dimsum, đồ chiên, bánh tráng,... hay uống trà sữa, trà đào các kiểu thì cứ bước vào chợ đêm bán đồ ăn của bến ninh kiều là bao ăn no nóc, bao đa dạng, giá cả cạnh tranh phải chăng luôn :3 các lô hàng dọn ra cũng tầm 16h là ra từ từ rồi :3
Đây là nơi có vẻ đông nhất ở Cần Thơ vào buổi tối.
Nhiều người gọi là chợ đêm Ninh Kiều, cũng có người gọi là chợ đêm Hàng Dừa.
Vị trí: nằm ở 2 con đường Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, từ đường Nguyễn Thị Minh Khai chạy xuống sẽ thấy ngay.
Không gian: khá rộng lớn. Như một bãi đất lớn tụ họp rất nhiều gian hàng lại với nhau nhìn rất hoành tráng.
Như hình là một món đồ ăn ở chợ đêm. Đồ ăn khá ngon, khá hấp dẫn và có nhiều loại khác nhau như xôi, trà sữa hay đồ chiên.
Mang tiếng là đi Chợ Đêm Ninh Kiều mà toàn là đi ăn. Công nhận đồ ăn vừa ngon mà giá lại hợp lý ... Không gian chợ nói chung khá mát mẻ... Không khí trong lành ???? Hết!!! ????
Nay được bạn giới thiệu món mới (tại mình trước giờ chưa ăn nên thấy mới) trứng cút nướng 15k/1 phần, ngoài ra có há cảo 20k/1 phần, ăn rất là ngon, cũng không quá ngán mà lại sạch sẽ hơn bánh tráng nướng
Ăn xong nhóm tụi mình đi tản bộ bến ninh kiều với cầu đi bộ, do còn trong lễ hội hoa đăng nên cũng ngắm nghía được xíu
Cần thơ về đêm đẹp và lung linh huyền ảo đến lạ