Ở gần biển thuận tiện nhất là vào đây mua hải sản. Hải sản đa số tươi sống nên đến mua sớm. Còn tầm qua giờ trưa đến chiều hải sản không còn tươi nhiều nữa ngoại trừ tôm tít, ghẹ còn sống trong thau. Hải sản mua xong sẽ được chế biến theo yêu cầu. Tuỳ chỗ giá làm đồ ăn dao động từ 10-30k. Tôm tít con nhỏ 170k, con lớn thì 300-400k/kg. Ốc hương 200-250k/kg. Hàu 12 con 50k đã tính luôn tiền chế biến. Sò điệp rẻ lắm 30k/kg quá trời nhiều. 1 món làm chừng 15' nêm nếm rất vừa ăn cho luôn đồ chấm ăn kèm, rau các loại nữa. Người bán nhiệt tình, không nói thách lắm. Giá cả các chỗ không chênh nhiều nên cũng dễ mua.
Ra biển cần giờ chơi thì nếu có thời gian thong dong nên ra chợ ngay sát đó chọn hải sản rồi ăn chứ đừng ăn trong dãy nhà sát biển vừa mắc vừa không ngon. Đi nguyên nhóm mà có tên rành hải sản và dẻo miệng là có số ăn lắm luôn. Đi 1 vòng chợ chỉ khoảng 10 hàng bán hải sản thôi, vừa đi vừa lựa và trả giá, mua chỗ nào thì nhờ chế biến luôn rồi người ta sẽ đưa vào tận chỗ ngồi, nhớ lấy số điện thoại là được. Nhờ vậy được bàn hải sản vừa to, tươi, ngon mà giá lại rất ok nữa, ăn no lặc lè luôn. Chế biến ngon hay không thì tùy vào người bán nên cũng hên xui nhưng nhìn chung là ok
Đi biển cần giờ là giải pháp ổn cho 1 ngày nghỉ nhẹ, không quá xa mà giá cả lại ổn. di chuyển xe máy thì tiện hơn mà mệt và dễ bị CA túm nhé, lần đó gần vào tới biển rồi, còn hơn nửa cây thôi mà suýt bị túm vì quẹo phải vòng xoay ko đá xi nhan ;)
vào chợ mua hải sản rùi chế biến trực tiếp luôn, nhiều hàng lắm nên tốt nhất thấy hợp nhãn quầy nào thì chọn luôn khỏi đi lòng vòng cho mệt, nhớ trả giá, chế biến thì thêm 10-20k tùy cách chế biến, hàu nướng phô mai, tôm luộc, ốc hương xào bơ tỏi, ra cổng chợ mua thêm ốc len xào dừa chế biến sẵn nữa, tính ra hôm đó có 4 mem mà chi ra chưa tới 80k/mem, ăn cũng tạm tạm, sẽ quay lại khi có dịp rảnh
Chạy xe mất 1 tiếng rưỡi hơn từ trung tâm thành phố đến chợ.
Giá cả không rẻ hơn trung tâm là bao nhiêu được cái là nấu nướng giùm.
Chất lượng của hải sản tạm được, nêm nếm vừa miệng. Khó chịu ở chỗ là phải canh người ta làm ko thì sẽ bị tráo đồ tươi thành đồ không tươi ???? . Mua hải sản xong có thể ra bãi biển gần đó để ngồi 10k/ ghế, ăn xong có thể đi bộ ra biển chơi.
Nói tóm lại, nếu có đi đâu chơi sáng đi chiều về thì sẽ ghé lại đây ????
Hôm qua có dịp xuống đảo Thạnh An chơi nên mình có ghé qua Chợ Cần Giờ thì thấy thích lắm nha. Chợ này nhỏ nhỏ, nằm ngay biển, nhìn cũ cũ xưa xưa mà đẹp. Nhìn chợ này cứ nhớ đến cái chợ ở dưới quê mình ấy, thấy yên bình lắm. Ở đây bán chủ yếu là hải sản, đủ các loại hải sản luôn. Nghêu nè, cua ghẹ, ốc, cá các loại nè. Mà thấy hải sản cực kì tươi sống luôn. Nếu đến chợ vào buổi chiều thì hình như giá hải sản sẽ giảm á.
Gần chợ còn có lăng cá ông nữa, nếu muốn các bạn có thể ghé qua!
Từ sài gòn đi cần giờ tầm 1:30h đi đường thì cẩn thận nha, công an đứng đầy đường bắt lấn tuyến hihi ai đi xuống cần giờ cũng chỉ để ăn hải sản vì nhiều chủng loại và rẻ, xưa ham hố cũng đi cho biết chứ giờ cũng ngán, biển chả có gì đẹp, hải sản thì giờ ở đâu ko có, xuống đó xa xôi chứ được gì, mình thường chọn ăn ít hải sản rồi chạy lên mé thị trấn ăn bánh canh tôm cua, bánh khọt tôm cua chổ đó dân ăn nhiều ko xiết, gần bến đò đứng bên này nhìn bên kia là vũng tàu...
Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ mất khoảng hơn 1h30p. Mình khởi hành vào lúc 9h, đi theo hướng về q7 qua phà thì đường khá vắng, không đông đúc như mọi khi. Đường ở Cần Giờ khá ok, nếu bạn nào thích check in thì không tệ vì hai bên đường cực nhiều cây, rất mát mắt. Đồ ăn ở đây thì không chê được vì độ tươi, tuy nhiên các bạn nên nhắc chủ quán mang đồ nóng ra nha, vì khi order nhiều món, các món sẽ được đưa ra cùng lúc với nhau, nên các món làm trước sẽ nguội và ăn ko ngon bằng với món nóng. Thêm một điều nữa là giá cả khá mắc nha, 1kg ghẹ là 400k, mình lấy 1/2 kg mà có 4 con nhỏ xíu, tôm thì 400k (tôm sú) cân thì đúng nhưng tôm ko phải tôm sú @@. Còn sò huyết thì 350k/kg. Chế biến ngon. Nhưng ăn ở biển vào ngày thường như vậy là mắc oy.
Lâu lâu nổi hứng là kéo đi Cần Giờ ăn hải sản. Đi xuống đây không quá xa, có thể đi về trong ngày. Đường đi có khúc qua rừng chụp hình sống ảo hơi bị được. Xuống tới bãi biển 30/4 thì nhớ ghé vào chợ mua hải sản. Chợ nằm ngay đầu đường vô biển.
Vô trong chợ là hải sản bao la, tha hồ lựa chọn. Giá cả rẻ hơn thành phố nhưng phải biết trả giá. Nên lựa hải sản tươi sống rồi thuê bếp chế biến ( tiền chế biến tính thêm). Hải sản chế biến sẵn thìt rẻ cực kỳ nhưng không tươi và dở. Mua xong thì bỏ hộp mang ra biển thuê ghế nghỉ.
Ưu điểm: Hải sản tươi , nhiều món. Giá chấp nhận được
Nhược điểm: Món chế biến sẳn thì không ngon, nhờ bếp chế biến thì phải canh chừng không thôi là mất đồ ăn do nhiều khách làm chung bếp.
Đi đổi gió thì được, còn nếu bạn yêu cầu cao về đồ ăn thì không nên ghé sẽ thất vọng :)))