???? Chợ này nằm ngay trên đường từ bến tàu ra bãi Nồm của Bình Ba nha, mình đi xong ngó nghiêng vào ăn được mấy món liền.
- Mình thấy chợ khá nhỏ, bán nhiều món đặc sản của Bình Ba, chưa kể cũng rất nhiều hàng ăn vặt nữa. Mà lúc đi qua thấy có 1 hàng bánh ngọt kiểu bình dân, xếp bánh ngay trên khay mà toàn loại bánh hot nhé.
- Cửa hàng bánh này mình ăn bánh tart trứng, bông lan trứng muối đều thấy ngon, vị rất chuẩn, bánh mới. Còn bụng thì chắc mình đã ăn thêm các loại khác, giá khoảng 20k/1 cái thì phải.
- Hàng bánh căn thì ở ngay chỗ bãi tắm đi lên 1 đoạn, bàn ghế nhựa bình dân, ngồi ăn và ngắm chị ý làm bánh căn cũng thú vị phết. Mình thấy vị bánh ăn cũng khá ổn, bánh mềm, tôm và mực tươi.
bánh căn này lạ lần đầu mình thấy à nha. đủ hết các loại nhưng mỗi tội bánh hơi bị nguội thôi nên ăn cũn chả ngon mấy. ngoài bánh căn trứng ra thì còn lại dở ko ngon. biết thế mình ăn bánh banh hủ tíu bên cạnh ngon hơn. đc cái ngồi đây gió biển hất vào cũng mát. nhìn ra biển đẹp. Biển trong xanh vầy lần đầu mình thấy á. khác với vũng tàu nhiều. biển đây đẹo nhưng trên cát hơi nhiều rác đi cứ thọc thọc vào chân đau lắm. xung quanh đây cũng còn nhiều chỗ bán đồ ăn nữa cơ nhưng mình chưa có cơ hội thử
Đi ăn sáng trong chợ nhiều món lắm, mình ăn bánh xèo với bún cá.
Bánh xèo gion, có mực và thịt, giá 5k/ cai. Cơ 2 loại mắm, mắm mặn ngon hơn, có mắm kia lạt lắm
Ngày thứ 2 ăn bún cá ngoài chợ, 20k/ tô. Chả cá, chả heo, và có cục thịt bằm cũng ngon nữa
Tàu cập cảng là tới khu ăn uống, chợ liền.
Chợ cũng có nhiều đồ ăn như đất liền v. Bún phở, mì, bánh căn bánh khọt bánh xèo, sinh tố, mực khô, đặc sản banha xoài Bình Ba vs các loại đồ biển khô khác. Bánh kẹo cũng khá đa dạng. Đặc biệt là các loại bánh ngày xưa.
Nguời dân cũng khá thân thiện
Giá cả ok. 15-20k/phần đồ ăn. Nhưng 1 số mặt hàng thì giá khá cao, như kiểu trà sữa :)) k ngon và hơi mắc
Không gian nên thơ trữ tình , nước biển trong vắt một màu .
Hải sản ở ngoài các khu bãi tắm như bãi nhà cũ thì sẽ được ngư dân đánh bắt và đem lên bán chế biến liền luôn nên nhìn hải sản còn tươi sống, ăn có mùi vị biển thích lắm , giá cả hải sản ở đây cao hơn tí so với hải sản trong chợ nha . Nhưng độ tươi ngon thì không bàn cãi rồi .
Người dân chất phác thật thà . Cũng không nói thách bao nhiêu đâu .
Sẽ ghé lại .
Ở đây 1 phần bánh canh chả cá hay bánh xèo tầm 15, 20k thôi. Chả cá dai ngon, ko bị vị bột như nhiều quán ở SG. Tôm mực cũng tươi nốt, ở ngay cạnh biển mà. Tuy nhiên ruồi nhiều quá, ăn đại cho qua bữa chứ thật sự thấy vệ sinh ko dc tốt lắm.
ĐI ngay mùa mưa bão nên hơi cực nhưng được cái vui, thoát khỏi chốn phồn hoa lênh đênh trên đảo, ăn hải sản ngập mặt, lặn san hô. Xe máy trên đảo chạy ko cần khóa xe, muốn để đâu cũng được, có điều là điện trên đảo hay bị cúp hoài. Cảm giác như ko có 1 sự để phòng nào trong cuộc sống. Thích!
Mình ăn quán ở ngã 3, đường xuống bãi Nồm. Thích quân này bởi cá tươi, nước lèo ngon, ngọt
Giá 20k/tô. Thay dân địa phương ăn có 15k thôi, nhưng tô bún chất lượng nên vẫn hài lòng