Đến với quán vào buổi chiều SG mưa gió, quán ở lầu 3 - đối diện trường Ngô Tất Tố, hơi khó nhìn địa chỉ vì bảng tên nhỏ. Quán trang trí dành cho người nào muốn đi trốn hiện thực như mình ;) Góc nhỏ xinh nghe nhạc 888, nước ngon: 30k yoshake blueberry có cái nhai ngộ ngộ, wc sạch sẽ, nghe nói có bán bánh.
Ah quán có mấy cuốn sách để khách đọc nếu thích mà ko để ý lắm.
Quán nằm trên lầu 3, ở dưới là phòng chiếu phim hd, không gian thì nhỏ thôi nhưng trang trí dễ thương cực. Lên đây ngắm hoàng hôn là best rồi. Yên tĩnh thích hợp cho mấy bạn học bài hoặc làm việc. Nước cũng ổn, mình thích mấy món yoshake. Đặc biệt với bill 50k trở lên sẽ đc chị chủ bói bài tarot nhé.
Hôm bữa ghé qua quán viết bài, quán nhỏ yên tĩnh. Chị chủ quán nói chuyện so cute, chỉnh nhạc theo yêu cầu của mình luôn. Mình uống trà chanh thái 40k thấy ok. Lần sau học nhóm chắc ở đây cũng được. Quán giữ xe free, tầng dưới là phòng chiếu fim, cầu thang hơi vòng vèo xíu. Bên cạnh có cái aeon minishop nưa.