Đây là địa điểm đã được lựa chọn để hoàn thành bài tập, không gian yên tĩnh, khá vắng khách và khách nào ngồi cùng tầng với mình cũng đều làm việc với chiếc laptop nên cũng yên tĩnh. Đây là địa điểm thích hợp để chọn làm nơi để học hoặc làm việc. Bạn mình chọn trà sữa đậu biếc macchiato thêm trân châu trắng, mình không thích loại này. Cốc mình chọn là trà xanh sữa macchiato trân châu trắng uống thấy ok hơn :)) mà cái này lợi tiểu quá uống chưa hết cốc nước mà bị đi vệ sinh nhiều quá. Đồ uống được serve cùng với 2 cốc nước và 1 bát ngô rang đầy đặn. View khá đẹp. Nhân viên lễ phép.
Mình đang ngồi tại quán, đáng lý ra định check-in nhưng thấy phần đó hình như ít nội dung hơn nên mình lại bình luận :)))
Mình vào quán lúc 8h30 sáng, khá là sớm luôn. Thứ 7 nên có vẻ không quá đông như nhiều bạn nhận xét. Mình gọi một Peanut Butter Chocolate, hương vị rất được, giá cũng hợp lý nữa. Bạn phục vụ còn mang ra một bát ngô cay giòn và một cốc trà nhỏ, ăn cũng vui miệng.
Không gian quán rất xinh xắn, dù rằng có vẻ cũng hoạt động được 2 năm có lẻ nhưng bàn ghế nội thất vẫn chỉn chu, không bị cũ bẩn. Phong cách Hàn Quốc chăng nên có mấy em gấu bông ngồi khắp nơi, dễ thương phết :))) Nhân viên rất thân thiện và nhanh nhẹn, nếu bạn đem bình cá nhân thì nhân viên sẽ pha vào đó cho bạn được nhé.
Mình rất recommend quán này cho bạn nào thích phong cách trên. Menu đồ uống cũng rất dễ uống, mỗi tội hôm nay mình đến sớm quá nên chưa có bánh thì phải :(
Hẹn lần tới quay lại quán vậy, nhưng mình rất thích!
* Vị trí khá dễ tìm, gần cuối đường Nguyễn Thị Định nếu rẽ từ Lê Văn Lương vào.
* Không gian: Trời ơi quán đâu mà dễ thương quá trời luôn. Chỗ nào decor cũng đẹp ý. Lên ảnh là max lung linh luôn. Hình như quán có cho mượn hanbok để chụp ảnh sống áo đó
* Menu khá đa dạng, nhiều món, các món lạ nên cái gì cũng muốn thử. giá cả phải chăng. Mình gọi Trà bánh táo, có một lớp thạch táo, phía trên là lớp kem sánh và mịn, độ ngọt vừa phải.
Không biết quán này sớm hơn quả là thấy có lỗi mà ????
Trời ơi quán đâu mà dễ thương quá trời luôn. Chỗ nào decor cũng đẹp ý. Lên ảnh là max lung linh luôn.
Quán nằm bên đầu Nguyễn Thị Định giao với Trần Duy Hưng ý. Quán có bảo vệ trông xe nhưng cũng không dắt xe hộ đâu ạ. Mình là thế đó
Đồ uống giá cả phải chăng mà khá lạ và ngon. Trà bánh táo có một lớp thạch táo, phía trên là lớp kem sánh và mịn, độ ngọt vừa phải. Lại còn được tặng kèm ngô mặn nhâm nhi nữa
Mình quay lại để review vì cuối cùng mình cũng tìm được vị đồ uống ưng ở Chingu ????♀️????♀️
Đó là Trà Chanh Mật ong Matcha :)))
Mình đang giảm cân nên nhờ nhân viên giảm đường cho. Uống giảm đường vẫn rất ngon nha. Có vỏ chanh cắt mỏng ăn vui mồm mà không bị đắng gì cả. Nói chung mình thấy rất ổn ấy. Vì có việc nên ngồi ở quán từ 12h đến hơn 5h chiều liền. Cuối cùng mình lại gọi thêm một cốc nữa để mang về. Đúng là nếu giảm đường một chút thì vị thanh sẽ rõ ràng và ngon hơn. Vì mình cũng thích uống nhạt một chút nữa nên thấy giảm đường thì ok hơn ????????
Từ sau qua Chingu là cứ Trà chanh mật ong matcha mà gọi thôi :)))
Quán siêu xinh ạ sạch sẽ đồ uống ngon ????????
Rộng rãi nhiều chỗ ngồi, có bàn to rộng ngồi đc 8-10 ng nhóm đông nha mng. Có cả chỗ ngồi có ghế sofa rất hợp cho các cặp đôi ạ :))))))))
1 điểm mà mình thích nhất ở đây là ánh sáng đẹp trông xinh xắn :))))
Mình rất thích Chingu, đặc biệt là còn rất gần nhà mình. Nhân viên ca chiều rất thân thiện và lịch, ca tối là các bạn nam thì khá chán. Trước đây rất thích ghé Chingu vì yên tĩnh nhưng từ lúc quán nhận quá nhiều event và dồn dập, mình cũng không ghé quán nữa rồi :(
Nhân viên ca sáng thứ Ba cực kì nhiệt tình và tốt bụng. Đồ uống ngon và giá hợp lý, không gian quán rộng rãi sạch đẹp. Ánh sáng tự nhiên nhiều, phù hợp cho làm việc. Nói chung là không chê vào đâu được. Phù hợp cho mọi người tới làm việc hoặc ngồi lai rai. À có lẽ điểm k thích duy nhất là nhạc của quán không hay :(