Trà sữa Chin đang là dòng trà sữa giá mềm bán chạy nhất tại Cần Thơ. Đây là chi nhánh thứ 2, có vẻ chưa đông bằng chi nhánh Trần Hưng Đạo. Mọi người thích Chin vì giá mềm, tính ra ly trung bình chỉ 20k nhưng là size lớn và topping nhiều, với hợp khẩu vị của đại đa số. Riêng mình thì ko mê Chin lắm, chỉ thích uống matchiato matcha để ít kem béo thôi chứ trà sữa matcha là mình thấy cứ nhạt nhạt. Với uống cả ly to vậy mình uống dễ no và ngán.
Hôm nay thèm macchiato quá và lâu rồi không uống trà sữa Chin nên tiện đường ghé mua uống luôn. Quán nằm trên đường Quang Trung, chưa lên cầu một chút nhìn bên tay phải là thấy quán ngay à, bảng hiệu lớn, sặc sỡ :3. Quán giống như những quán kia chỉ bán theo kiểu take away mà thôi. Nhân viên khá nhanh nhẹn nhưng do đông quá nên không tư vấn nhiều cho khách chỉ chờ và order thôi :3. Như hình là ly trà sữa macchiato của quán, uống cũng khá ổn nhưng có điều hơi ngọt, trân châu mềm ngon, macchiato béo ngậy và ngon :3
Chin dù mở bao nhiêu chi nhánh thì vẫn ùn ùn khách luôn nhé. Giờ Chin có ba chi nhánh rồi, ở Bình Thuỷ, Quang Trung và Trần Hưng Đạo, ai tiện đâu thì ghé mua đó chứ chất lượng y chang nhau hà. Quán tuy đông khách nhưng phục vụ rất nhanh, nhân viên đông nên dễ dàng phục vụ khách không bị bỏ quên, điều này làm mình rất thích. Về trà sữa Chin thì theo mình cảm nhận là ngon, dễ uống, thạch cũng nhiều và ngon, đặc biệt là bánh plan ngon lắm luôn. Một ly chỉ 20k thôi rất xứng đáng.
Từ ngày Chin có sữa tươi trân châu đường đen, mình đã uống hẳn loại này; đã thử ở nhiều nơi nhưng vẫn thấy Chin hợp vị mình nhất. Riêng trà sữa, thấy nhạt hơn ngày trước.
Chi nhánh***không đọc kỹ order gì cả :(((( đã ghi chú rõ ràng là ts bạc hà chỉ để khúc bạch và 1 ly ts chỉ để pudding mà cuối cùng vẫn để đầy đủ topping :((( chán
Mặc dù là đặt được trên now nhưng vẫn thích không khí chen nhau mua hơn.Về phần đồ uống thì ở chin cho topping nhiều hơn so với các quán khác mình ăn quài mà vẫn còn cứ như kiểu ăn xong là no luôn khỏi uống, về phần phục vụ thì rất ok không có gì để than phiền cả, rất thích Chin và sẽ ghé Chin vào những lần tới nữa. Ước chi lại được ngồi thì hay biết mấy.
Lâu lâu ghé mua ủng hộ mà cảm nhận về Chin lần này rất khác.
Đậu xe trước cửa mà chờ khoảng 5 phút mới có nhân viên đến hỏi trong khi các bạn đang ko tiếp khách nào khác.
Thái độ của bạn nhân viên đến ghi đơn cho mình ko ổn, các bạn khác ok.
Quán ruột, trà sữa truyền thống rất ngon, uống vừa miệng, machiato lúc quán mới ra có hơi mặn tí, sau cải thiện. Mình uống matcha với socola ở đây rồi, socola uống được hơn, matcha chưa ưng lắm, nhưng được cái topping ngập li, mà nên kêu để ngọc trai với trân châu là ok rồi )) topping yêu thích của mình
Vừa rồi mới uống sữa tươi trân châu, đặt qua now ưng luôn sữa tươi. Bonus nhân viên nhiệt tình, friendly nữa :D
Nay cũng khuya rồi cơn thèm chà xữa đột nhiên kéo tới dồn dập. Bắt buộc phải chạy lên mua. Tầm 10h tối hơn ời. Mua ly Trà sữa truyền thống vì đặc biệt thích topping ở đây. Nhưng trớ trêu thay. Về tới nhà hơi hụt hẩng một tẹo là do có lẽ quá trể rồi nên tiệm hết trân châu với củ năng. Trong ly của mình chỉ toàn rau câu, 1 góc tư miếng sương sáo đen, một miếng flan trứng bự tổ chảng. ????????????. Lấy muỗng vớt tìm thì chỉ một màu đen đen chấm thêm vàng vàng thôi.. TT
Chỉ là mình nhớ là nếu hết mấy topping đó bạn order sẽ nói để mình suy nghĩ có đổi món ko, trớ trêu cái nữa là không, bạn không đề cập tới. Huhu.
Nói qua cũng nói lại chắc ko còn full topping nên quán dễ thương đã bù cho quá nhiều như vậy đó.
Cũng không có gì bất mãn, vì chất lượng thì vẫn như ngày nào, uống cũng hết nên chả có hình luôn ????????