Quán cafe vs cái tên độc độc, view quán có chút bao cấp lẫn vintage ấy nhìn hay lắm! Với không gian 3 tầng siêu rộng, tầng 1 là khoảng rộng với ô cửa sổ to oành luôn nhìn đc cả bên trong, nền vàng là tông chủ đạo của quán! Bàn ghế gỗ đậm giống kiểu ghế gỗ thời xưa ấy, nhẹ nhàng và ấm áp lắm! Tầng 2 với hai phòng và những góc nhỏ khác nhau, đa dạng vs bắt mắt lắm! Tầng 3 sân vườn có đèn treo xung quanh xinh lắm!
Đồ uống khá rẻ và ngon, có món quất vải xả uống ngon lắm, mix vị khá hợp nhất là uống vào hè oi nóng này, giá chỉ từ 25-40k thuii!
Phục vụ chu đáo và khá nhanh!
Giá : 25-40k
Quán có view đẹp, tiếc là mình không chụp được phòng tầng 2, phòng trang trí kiểu vintage khá thích. Tầng 3 có một phòng nhỏ cho hai người, trang trí bằng các trang vở cũ. Đồ uống bị ngọt quá. Vị trí của quán khá dễ tìm, nhưng khi đặt cuốc xe thì lại không tìm được quán.
Nếu các bạn đến quán vào buổi tối trông sẽ càng đẹp, chỉ sợ là sẽ đông và ồn. Quán có một ít sách, nhưng mà đa số là ngôn tình Trung Quốc, không có gì đặc sắc. Mong là quán có thể mua thêm những quyển sách hay và hiếm.
Quán xinh lắm nè. Đi ăn xong tạt ngang qua quán làm 1 cốc trà ô mai với chanh tuyết. Nói thật là giá quá hời so với chất lượng đồ uống luôn. Trà ô mai ngọt ngọt chua chua cảm giác đậm vị uống thích lắm. Quán lại cho nhiều ô mai vào trong cốc nữa chứ :))) Nước chanh tuyết ngọt mát, k quá chua vị chanh dây, dễ uống.
Quán decor kiểu bao cấp, yên tĩnh giản dị, thích hợp để đến đọc sách uống trà.
Mình rất hay tới quán, phần vì gần nhà, phần vì không gian tại đây thoáng đãng mà yên tĩnh, tầng 3 có khoảng sân rộng, buổi tối ngồi đó thì lung linh.
Đồ uống mình thích Chanh tuyết thơm mát, thích Hồng trà kem mặn nhàn nhạt béo béo, thích trà xả quất thanh thanh, và khô gà lá chanh đầy đặn! ^ ^
Quán có một kệ sách không nhiều lắm, nhưng có nhiều cuốn hay, mình ngồi đó đọc 1 lèo hết cuốn Những Chàng Trai Năm Ấy tại quán :)), có ukulele cho bạn nào muốn trổ tài nữa.
Mình rất hay tới quán, phần vì gần nhà, phần vì không gian tại đây thoáng đãng mà yên tĩnh, tầng 3 có khoảng sân rộng, buổi tối ngồi đó thì lung linh.
Đồ uống mình thích Chanh tuyết thơm mát, thích Hồng trà kem mặn nhàn nhạt béo béo, thích trà xả quất thanh thanh, và khô gà lá chanh đầy đặn! ^ ^
Quán có một kệ sách không nhiều lắm, nhưng có nhiều cuốn hay, mình ngồi đó đọc 1 lèo hết cuốn Những Chàng Trai Năm Ấy tại quán :)), có ukulele cho bạn nào muốn trổ tài nữa.
Mình muốn giới thiệu quán tới mọi người nhưng cũng mong quán giữ được yên tĩnh như bây h nữa. Nên các bạn có tới thì nhẹ nhàng thôi nhớ, không tớ lại đi tìm quán mới thì mệt tớ lắm.