Chim Xanh Cafe

10 Khúc Hạo, Quận Ba Đình, Hà Nội
Đang cập nhật
20.000đ - 55.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.9 / 5

5
20%
1
4
140%
7
3
40%
2
2
0%
0
1
0%
0
Chim Xanh Cafe

Bình luận của người dùng
phuong208nguyen
May 24, 2014
     
Chim Xanh Cafe
Quán nằm trên con phố nhỏ, yên tĩnh, không gian quán có nhiều góc nhỏ cả trong nhà và ngoài trời, xung quanh toàn cây xanh rất mát mắt, thoáng đãng, đến vào mùa hè thì khá ổn. Đồ uống của quán cũng là những đồ uống thường thấy trà, cà phê, sinh tố...ko có gì nổi bật hẳn

nguyenanhnha1408
Sep 09, 2017
     
Thông báo đóng cửa!
Chỗ này fai đóng cửa mấy năm rồi í ???????? Từ hồi còn có Align thì chắc fai 2-3 năm trc rồii :)))

phuongchjpbong
May 24, 2014
     
Chim Xanh Cafe
Nếu ngồi trong nhà và trên tầng 2 thì ko gian so vs các quán cf bjo là xấu Có mỗi cái chỗ ngồi trên tầng ngoài sân nhìn hay hay, mình hay đùa trông như vườn treo Lúc thanh toán tiền ở tầng 1 thì lưu ý cái quạt trần, cao tầm 1m7 như mình thì nên đặc biệt để ý!!! Hjxx nhìn hơi ghê ghê!

mainga.neu
Dec 30, 2013
     
Chim Xanh Cafe
Đến cafe Chim Xanh đã thấy "xanh" còn "chim" thì chưa thấy đâu. Cây ở khắp nơi trong quán, ngồi ngoài vườn thì một màu xanh rậm rạp và mát mẻ, thoáng đãng. Cây ở đây là những cây ăn quả, trồng như trong vườn nhà như mít, khế, chuối, ... cả cổ thụ nữa chứ không phải mấy cây cảnh như các quán khác. Rậm rạp thế này đâm sinh ra lắm muỗi, ngồi một lúc mà cứ đưa tay xuống gãi là chuyện thường )) Bàn, ghế, xích đu ở đây đều một màu trắng, thanh lịch và duyên dáng. Quán này có món nước gạo rang thơm phức, vị thanh mát quá tốt cho sức khỏe. Các món đồ uống khác thì mình chưa được thử qua.

thanhngoc
Mar 31, 2014
     
Không gian xanh
Đầu tiên phải nói đến là cái tên nhé. Cafe Chim Xanh - nghe lạ nhỉ. Tên đã lạ lại cũng nằm trên con phố cũng lạ luôn, phố này thường mọi người không chú ý lắm, vì là 1 đoạn phố nhỏ lại không có các hoạt động kinh doanh gì nên không mấy ấn tượng, có khi chỉ ấn tượng mỗi cái quán cafe Chim Xanh này thôi. Mình đến đây đúng 1 lần, và chưa quay lại nó lần thứ 2. Không có lý do gì đặc biệt chỉ là vấn đề về thời gian và điều kiện chưa cho phép. Mình thích cái không gian xanh rì ở đây, đặc biệt lắm chứ, bên cạnh lại là những khu phố yên tĩnh. Nước uống của quán cũng bình thường. Mình uống nước cam chai nên cũng không có gì để phàn nàn.

daolekhanhly
May 22, 2014
     
Chim Xanh Cafe
Không gian xanh, gần gũi với thiên nhiên. Đồ uống cũng không có gì đặc biệt, vừa tiền tầm 30000 - 40000d. Thích hợp đọc sách và nói chuyện với bạn bè, có từng không gian nhỏ nên khi tán gẫu với bạn bè không thấy bị ảnh hưởng nhiều. Đến đây thấy thư thái vô cùng, cảm giác vừa bước chân vào đã như bước vào 1 không gian hiếm hoi của thành phố vậy, bỏ lại khói bụi, ồn ào ở ngoài kia.

hoahongbanggia
Feb 27, 2014
     
chỉ uống cafe ở đây vào những ngày nắng thui mọi người nhé
quán này cái tên lạ lạ nhé chim xanh, quán này nhiều cây rậm rạp nhưng mùa hè thích hợp hơn mát mẻ 1 màu xanh của cây cỏ. quán này cafe cũng bình thường chỉ có cái tên lạ thui, ban đầu nình nghĩ ở đây chỉ có cafe thui nhưng không phải đâu, có nhiều món ăn nữa pizza cũng có nhưng ăn không ngon. mình thấy sinh tố cũng nhạt nữa.Được cái khách cũng đông nhưng chỉ vào ban ngày thôi. phong thủy ở đây cũng được lắm, có cây có hồ nước nhưng chim thì không có như cái tên chỉ là thu hút khách thui.

nguyenthithuynga
Mar 02, 2014
     
Chim Xanh Cafe
Quán khá bé nhưng được cái cũng gọn gàng, sạch sẽ, Vào trong này khá là mát bởi có rất nhiều cây xanh nào là mít, xoài và các loại cây thân thuộc khác. Mùa hè ngồi dưới này thì mát đừng hỏi luôn. Cơ mà ban đêm ngồi đây sẽ bị muỗi. :((. Menu đồ ăn đồ uống ở đây thực sự không nhiều và thậm chí không ngon. Mình đã uống cafe và sinh tố ở đây thấy rất bình thường không có gì đặc sắc cả. Đồ ăn vặt cũng có. Nhưng chủ yếu vào đây là để tận hưởng cái không khí trong lành thôi. Giá cả chấp nhận đc, Nhân viên nhanh nhẹn

maithithuynga
Feb 24, 2014
     
quán chỉ đến được vào ngày nắng
Quán rậm rạp, xanh mát với đủ thể loại cây cối. Lên tầng 2 ngồi thoáng mát, view đẹp và yên tĩnh hơn ở dưới. Quán này chỉ thích hợp đến vào những ngày nắng ráo và vào ban ngày thôi chứ buổi tối thì muỗi kinh dị, còn trời mưa thì bẩn kinh khủng, tưởng lạc vào rừng rậm Amazon. Đồ uống chán, cafe sữa ngọt lứ lừ, quá nhiều sữa, sinh tố thì lại nhạt toẹt. Đồ ăn thì đỡ hơn tí, cháo nấm, sandwich ăn với trứng ốp la và xúc xích khá ngon. Mấy em nhân viên làm ăn chẳng chuyên nghiệp tí nào, phục vụ rất là thô.

Dyalian
Dec 30, 2013
     
không gian green
Tên quán khá đặc biệt nhỉ, cũng hỏi mấy anh chị sao quán lại tên vậy mấy anh chị ý chỉ cười rùi bảo không biết :)))))))))) mặc dù mình tò mò hỏi mấy lần đều thấy mấy anh chị cười trừ thui ( khi nào ai biết nhớ bảo mình) Quán rất theo thời thượng khi mà mọi người bắt đầu quan tâm đến vấn đề môi trường nhiều hơn :v quán này thì khỏi phải nói nhìn trái nhìn phải trước sau đâu đâu cũng thấy màu xanh đập vào mắt ý chứ :)))) ngồi uống cafe lại còn được hòa mình trong không gian ngập tràn màu xanh thì quá tuyệt đó

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm