Mình và nhóm bạn ghé hôm chủ nhật, lúc khá sớm khoảng 10h sáng nên quán còn khá vắng. Decor của quán cũng khá đơn giản, địa đường đối diện trường Trần Phú nên mình nghĩ chủ yếu bán cho học sinh. Nhóm mình order trà sữa vị truyền thống của quán và trà đào, cá nhân mình thấy trà đào thơm còn trà sữa thì uống vừa miệng ^^ chủ quán hiền hiền dễ thương, vì nhóm đi đông nên tặng nhóm mình ít đồ ăn vặt mà quán bán kèm, bánh gấu, bánh que, cóc ngâm, xoài ngâm đủ loại, ăn làm nhớ đến hồi bé toàn ăn mấy món này ????????
Quán có hẳn ly to đùng 1 lít mà siêu rẻ có 30k thôi mà tè le thạch phô mai, trân châu vs topping các thứ, mình order về mà 2 người uống mãi mới hết ????????