Mới phát hiện quán cafe khá chất, tuy hơi xa trung tâm tí mà nằm khuất trong đường chính nữa.
Nhưng mà ghé 1 lần rồi mình khá ấn tượng, quán decor kiểu thời chiến. Mấy món đồ chủ quán sưu tầm trất quá, nào là cánh máy bay, súng ống, áo quần, cuốc xẻng...toàn đồ cổ. Nhiều món mình cũng chưa từng thấy bao giờ nhưng vào đây mới biết :D
Đồ uống thì mình nghĩ cũng bình thường chứ không đặc sắc nhiều nhưng giá cũng rẻ.
Có dịp qua đây sẽ ghé lại.
???? Follow instagram của Jenly để cập nhật thêm nhiều địa điểm ăn uống nha @JenlyNguyen_fnd
✒ Ấn tượng đầu tiên khi Jenly đến quán đó là quá trời máy móc, dụng cụ thời chiến luôn. Mà vẫn còn máy vẫn sử dụng được nha.
✒ Về đồ uống ở đây giá rẻ, hôm đó Jenly kêu 1 ly trà đào, uống ngon, không có gì đặc sắc nên Jenly ko up hình đồ uống nha :3
✒ Quán ko có điều hoa nhưng mát lắm nha.
✒ Jenly đến quán là 12h trưa, leo lên tầng 2 tham quan gió lộng ngút ngànnnn. Tối mà ngồi ở đây chắc ngất vì lạnhhhhh mấtttt
Ai thích đồ cổ thì quán này là một địa điểm quá tuyệt nhé. Bước vào quán thấy các vật dụng thừ chiến tranh , quá ngạc nhiên. Quán view quá chất đi, giá cũng ok. Chị chủ lại nhiệt tình thân thiện
Quán ngồi rất yên tĩnh, không gian rất hay và view đẹp về thời chiến, xưa và rất hay, thức uống ngon và rất thích trà đào quán này! Giá cả quá rẻ. Sẽ ghé quán ủng hộ.