Vị trí: Được đưa đi ăn vào buổi tối và khu này mình cũng không rõ đường lắm nên không biết chính xác quán nằm ở vị trí nào, chỉ biết ở trên đường Võ Chí Công.
Không gian: Quán có 2 dãy bàn 2 bên, mỗi dãy 3-4 bàn gì đó. Mình qua vào giờ ăn tối mà cũng chỉ có 3 bàn nên có lẽ không gian như vậy là vừa đủ.
Nhân viên: Khách đến sau có đồ trước, trong đó có phần gà luộc là như nhau, mình mới ăn hết cái cánh thì bàn đó đã gọi thanh toán rồi. Haizzz...
Đồ ăn: Mình gọi 1 suất gà luộc mà đồ lên chậm, phần chân cổ cánh lên trước, phần đùi lườn lên sau nên đang ăn dở tay bẩn không cầm điện thoại chụp phần sau được. Gà khá mềm chắc vì con gà bé nên thịt mềm, không bị bở.