Ba mẹ mình thường ko quen ăn những món nước ngoài, nhưng 1 lần tình cờ order gà hq ở đây thì ba mẹ mình rất thích. Cũng đã ăn được vài lần và cảm thấy đây là chỗ mình yêu thích gần đây nhất!
Vì quá thèm gà và cũng một phần gần nhà, muốn thử món mới nên mình đặt Chicken Talk. Mình cũng ko mog đợi nhiều vì thấy quán chưa được ai review (còn sợ đóng cửa r nữa ]]) may mà gà vẫn giao tới. Được bọc trong một cái hộp như màu trắng rất sang. Thêm cái bịch đựng cũng sang ko kém :)) ai thiết kế cho chỗ này phải gọi là quá tài.
Về phần gà thì mình chọn combo an toàn 50% gà truyền thống 50% gà sốt. Mình thì đã thử rất nhiều quán gà hàn quốc, nên mình thấy quán bán gà tẩm gia vị chưa phải là xuất sắc. Còn hơi thiếu vị như là gà chưa được thấm hết. Cảm giác chất lg chưa cao cấp đc như bao bì )) nhưng ăn cũng tạm ổn thôi.
Tạm thời đánh giá là vậy thôi do mình chỉ đặt 1 phần, sau này mình sẽ đặt thêm để đánh giá kĩ càng hơn :))