Lần đầu tiên mà chắc cũng là lần cuối cùng mình đặt mua ở chi nhánh này.
Lần đầu tiên và 2 3 lần sau mình đi ăn ở chi nhánh***đều khá ổn, nhưng hầu như lần nào cũng phải tranh thủ đi vì quán khá đông, không gian hơi nhỏ.
Bẵng 1 thời gian thấy có chi nhánh cũng ko xa nhà lắm nên mình đặt giao về tại chi nhánh***do không ăn được cay nên đã ghi chú lẩu tokbokki ít cay nhất có thể, và chi nhánh cũng điều chỉnh độ cay ở mức vừa phải mình có thể chấp nhận được, sốt kem hành ăn cùng gà chiên cho cũng khá nhiều, tuy nhiên sốt cơm thì lại khá cay nhưng vẫn là ở mức khá ổn.
Đợt này thấy ở Phan Văn Trị còn gần hơn nữa nên mình cũng đặt về, mình ghi chú lẩu tokbokki ko cần làm nóng trước và để sốt cay riêng giúp mình để mình dễ điều chỉnh độ cay. Ban đầu bạn nhân viên hỏi lại cho chắc, sau đó bạn lại báo quản lý ko đồng ý do sợ ăn cắp công thức, mình cũng chấp nhận và hỏi bạn có thể điều chỉnh giảm độ cay lại giúp mình thì bạn báo công thức như vậy, nếu cay quá có thể thêm nước, mình cũng đành chịu. Và thật sự lần này là quá cay dù đã cho khá nhiều nước, và có vẻ sốt ớt cũng khác vì chồng mình ăn bảo còn bị lợn cợn bột ớt (dù mình đã hâm nóng lại). Lẩu tok cả nhà mình chỉ ăn nổi nửa nồi, nửa còn lại đành bỏ vì cay quá ko ăn nổi, gà thì cũng tạm, ko mềm, mọng nước bằng những lần mình ăn trước, sốt kem hành đi kèm cũng ít hơn hẳn.
Quán nhỏ xinh đối diện Emart tiện đậu xe.
Gà chiên và tầm gia vị nguyên con nên khá mềm và tươi.
Khi ăn tại quán có thể tự trộn salad, làm cơm nắm, cơm trộn tuỳ theo sở thích. Nước ngọt 15k có thể refill tự do. Các món ăn kèm có kim chi, rong biển lá, bánh mì kẹp, bánh phồng tôm,... khá ngon nhe