Hôm nọ bấm bụng đi ăn , nghĩ sẽ được ăn cơm suất vì thấy giả ổn . Ai dè đến hết cơm ! Buồn vô hạn . Đành gọi nửa suất gà sốt nước tương ăn thử .
Nước tương là xì dầu nha , gà rán xong sẽ đem nhúng qua nước xì dầu , ăn cũng được . Gà giòn nhưng sốt chẳng có vị gì , toàn vị nước chấm đi kèm )) .
Salad bắp cải ngon , gọi thoải mái nhá .
Không gian rất nhỏ .
Phục vụ bình thường .
Giá bằng các quán Hàn khác mà vị trí không được ổn cho lắm !
Quán ngay phía dưới times city một xíu, ở chân cầu Minh Khai nhé.
Hôm đó xuống ăn sinh nhật bạn dưới đó, bạn nó chọn mà lười lôi xe ra nên đi bộ từ times ra, chắc cũng chỉ 5,10ph thôi nha, rất gần.
Quán rất là dễ nhìn, cùng phía với times luôn nhé.
Tầng một khá nhỏ, bị lùa lên tầng hai.
Quán khá là bé nha, ngồi chắc được vài bàn thôi, mình đoán có khi nào do chủ yếu là ship ko?
Đứa bạn rủ chứ mình ko biết chỗ này nha.
bọn mình đi ba người, gọi một gà rán nửa truyền thống nửa sốt, một chai rượu, hai chai nước suối và một tok.
- Rượu thì nhẹ nhẹ thôi, uống ko lo say nha.
- Tok vị tạm được thôi, khá cay nhé. Ko quá hợp vị với mình lắm.
- Gà chiên với mình thì ngon. Thích bên gà có sốt hơn nhá, cơ mà gặm cũng được 3,4 miếng là no bể bụng.
Quán hơi bé và bí, còn có máy chiếu chiếu bài hát nữa nè.
Nhân viên được cái khá nhiệt tình.
Ăn no ba tên hết 490k. Thôi thì cũng thoả cơn thèm thịt gà.
gà: 270k
nước suối 10k/chai
rượu 120k/chai
tok: 80k/đĩa
Đây là quán gà ngon nhất từ trc tới giờ mà mình được ăn, mình chỉ gọi nửa con gà thôi mà nhìn như 1 con í mốt gà to đậm sốt mà có kèm sẵn cả củ cải muối và salad ăn kèm trình bày cũng bắt mắt nữa. Nhà mình thanh xuân mà vì quá thích quán nên sang taanj minh khai để ăn vì quá ngon . Điểm trừ là không gian quán khá nhỏ và chỉ có 1 chi nhánh nên hơi ngại mỗi lần đi
Cửa hàng ngay gần nhà mở từ tháng 12 nhưng ko thấy ai vào ăn nên ko dám làm chuột bạch :))
Tự dnwg thấy bài đăng trên fb khen quán này nên nhân tiện tạt luôn qua chén
Cửa hàng cũng bình thường bàn ghế xếp sát nhau quá nên hơi chật
Nhân viên gọi ới là có mặt liền, cô chủ tính tiền nhẹ nhàng
Ở đây menu chỉ có gà và tok ko phong phú nên khi ngán gà mà vẫn chưa no thì ko biết ăn gì nữa :))
Thấy người khen ở đây ngon hơn cả don nên cũng háo hức
Thực sự thì gà mềm siêu mềm juicy nhưng mà phần vỏ mình ko thc nó ko ỉu nhưng mà cũng ko giòn kiểu crunchy ( cái này kfc và lotteria làm đc) và ngấm nhiêif mỡ
Gà ở đây thấy tươi hơn ko bị đông lạnh để lâu ngày như ở mấy hàng ăn nhanh
Nước sốt tương ăn ổn nhất ổn hơn tất cả hàng gà mình đã ăn
Nước sốt cay ngọt gì đó thì chán và ngấy
Nói chung là khá ổn
Khó mà đem so sánh với các hàng gà khác xem ngon hơn hay ko tại mỗi nơi có một phong cách cũng như ưu nhược khác nhau
Bản thân mình thích don hơn vì nước sốt nhưng với cái kiểu nhân viên, đông, xa nhà thì sẽ chọn ở đây hơn :))))
Đã biết đến quán gà rán hàn quốc chicken bros đã lâu, nhưng chỉ đi qua thôi chưa ăn lần nào , đợt vừa rồi đứa bạn mình sinh nhật thế nào mà chúng nó lại tổ chức sinh tại quán gà rán này ( nói là tổ chức cũng không hẳn vì quán khá nhỏ nên mọi người mua cái bánh sinh nhật đến chúc mừng nó) lúc đầu vào ukm , nhân viên cũng khá thân thiện , đứng dậy mở cửa xin chào ( có vẻ lễ phép) hỏi mình ăn ở đây hay mang về mình bảo có bạn đến đến rồi rồi bảo mình nên tầng 2 ( có 2 tầng) , bạn minh đến trước nên gọi gà rồi , ở đây đồ ăn kèm là miễn phí bạn có thể gọi thêm mà không mất tiền , có cả cơm trắng cũng miễn phí nữa nhé^^ đợi khoảng 15 phut gì đó thì gà ra , (có 4 đứa) bạn mình gọi một nửa nước tương , một nửa gà sốt cay + thêm xuất bánh gạo và một chai nước coca to
Như mình cảm nhận : gà nóng vi nước tương vị hơi ngọt hơi mặn hoà quyện với nhau , có một mùi thơm nhè nhẹ gì đó rất rễ ăn , mình suy nghĩ hình như là mùi gừng ( kiểu gần giống thế ) Màu gà hơi sậm màu cánh rán , nhìn rất ngon, miếng thịt gà bên trong mềm , kiểu khó tả lắm nhưng mà ngon
Gà sốt cay: , cũng khá cay, (tại mình không ăn cay được ^^) , bạn mình bảo thích nhất là gà sốt cay ở đây
Vì sốt được làm rất ngon , Có một vị gì đấy rất lạ mà không thể quên được khi đã ăn ~ ( vì nó bảo đến ăn mấy lần rồi nhưng chỉ ăn sốt cay thôi vì ngon )
Tokkbokki làm vào đĩa bầu dục (mình có thể điều chỉnh vị cay khi order nhé) : có bánh tok, chả cá, trứng , rau, baro
Nói chung ăn ngon (4 đứa ăn hết sạch + thêm cả cơm ^^, nếu bạn ăn ở đây thì cơm sẽ được miễn phí).
Sau hôm đó, khi ở nhà mình đã gọi thêm một con ở quán gà rán này( mình đã mua một nửa sốt ngọt và một nửa gà rán truyền thống). Khoảng 30 phút sau thì nhân viên nhà hàng giao gà đến cho mình, vì mình ở cách đấy khoảng 1,5km nên đã được free ship ( nhà hàng free ship từ 2km trở xuống nha). Cảm giác đầu tiên khi mở hộp gà sốt ngọt ra đó là nó rất giống với gà sốt cay, lúc đó mình còn nghĩ là nhà hàng đã giao nhầm nhưng không phải, nó trông giống sốt cay nhưng nó lại có vị ngọt (rất ngon luôn), bản thân mình là một người rất thích các loại sốt, cho nên khi ăn mình đã ăn chung với cơm ( rất tuyệt ). Ở cửa hàng gọi nó là gà tẩm gia vị, không biết nó được tẩm như thế nào nhỉ? Mình cũng muốn học^^
Còn về nửa gà còn lại mình chỉ gọi một nửa rán truyền thống thôi, vì mình muốn ăn thử tất cả bốn vị gà rán ở đây.
Woa, thật tuyệt nó không giống với KFC mặc dù cũng chỉ là rán truyền thống, dường như nó đã có vị gì đó sẵn rồi cho dù có ăn không chấm sốt thì vẫn rất ngon. À mình quên, khi mọi người mua một con gà mang về thì nhà hàng còn tặng bạn một chai coca nhỏ nữa + salad,củ cải và sốt, ngoài ra khi mua một con mang về bạn sẽ được một voucher ( đủ 10 cái sẽ được tặng 1 con gà rán truyền thống luôn nhaaa
Mọi người lưu ý là giá một nửa con là 150k
Một con là 300k
Riêng một con gà rán nguyên con là 280k
Nửa con sốt ngọt và một tokbokki cùng một chai nước suối
Hôm nay đi ăn vs con bạn, hai đứa gọi nửa con gà sốt ngọt cùng một phần tokbokki và một chai nước suối aqua. Nghe quán này nhận được nhiều lời khen về tokbokki nên mình gọi thử thì thấy ngon thật. Do ko có dịp và lòng can đảm để trải nghiệm nhiều hàng bán tokbokki nhưng mình thấy tok ở đây khá to, dài, cứ nghĩ nó sẽ rất bột và khó ăn, cứ như cục bột to đùng trong miệng ấy nhưng may mà ko phải, sợi tok to, dài nhưng ko khó ăn, bột bột, rất dễ ăn, ngon, nguội cũng ko bị mất vị lúc nóng; sốt ăn ngọt vừa, ngon, vị vừa vặn; chả cá mình thấy ko thơm mùi thơm của cá như của VN nhưng vẫn ngon, đúng kiểu mình thích; cải thảo mềm nhũn, ngon nhưng biết sao đc món này cải thảo phải mềm mà. Tokbokki ngon như mọi người nói thật. Còn nửa con gà sốt ngọt thì gà ngon, ko phải dạng công nghiệp, cũng ko phải gà đông lạnh, giống như gà đc mua ở chợ hơn, ko tốt nhưng ko xấu, ăn đc. Vỏ gà chiên giòn, giống kfc nhưng ko có vị; lườn có chút khô chứ ko giữ đc sự mọng nước như KFC; sốt quá ngọt, ko ngon, mình có xin thêm một bát sốt cay vì mình thích vị cay thì thấy sốt khá cay vs một con ăn cay như mình, chưa kể sốt cay cũng ko ngon, ko ngon bằng sốt ngọt nữa, sốt ngọt hơi dở, nhanh ngấy và ngọt quá. Phải chi thay củ cải muối bằng kim chi thì tuyệt, mình ko ăn củ cải ????????????. Hy vọng quán có bán riêng kim chi nữa cho những đứa như mình chứ ko ngấy lắm. Salad chẳng có gì ngoài nó ko bị ngấy do là đồ sống, may có nó ko ngán lắm.
Tổng hết 240k/2 người. Hai con ăn khỏe mới diệt đc hết chứ bạn nào ăn yếu thì một phần nhu này ăn đc 3-4 người nhé. Về no căng bụng quá, lần sau đến phải đi 3 đứa, gọi như này là xong, đẹp cho một cuộc tình. Nhưng mình sẽ thay gà sốt ngọt thành gà sốt nước tương thì phải
8/10: gà ko xuất sắc lắm, tốt nhưng chưa xuất sắc, sốt mà bớt ngọt thì 9/10 rồi
Mấy ba mấy má review là ngon lắm nhưng ko, gà ăn dở nhất trong những gà mình từng ăn, gà rán thì giống như ở kfc,lotteria ấy còn sốt gà ăn rõ chán, toàn vị cà chua. Gọi nửa rán nửa sốt mà ăn được mấy miếng bỏ luôn, rồi còn cả ship đồ nữa. Gọi điện bảo đứng chỗ đó mà cuối cùng đi xuống ko thấy còn phải đợi mất 10p nữa, cả chờ đợi làm rồi cả ship mất 1h30p. ko biết thì bảo ngta chỉ cho rồi cứ bảo đang đứng ở đúng chỗ rồi. Mà phí ship rõ đắt. 60k tiền ship??? Thôi lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. ????
Dạo này thấy mọi người nói khá nhiều về Chicken Bros mà chủ yếu là khen nhiều nên quyết định đặt ship về ăn cho bữa tối.
1. Đặt đồ
Mình gọi điện tới thì bạn nhân viên trực điện thoại rất nhiệt tình, hỏi gì bạn cũng giải đáp cặn kẽ, rất lịch sự, giọng cũng dễ nghe 10/10. Nhưng mà gọi ship trực tiếp từ cửa hàng thì đắt quá, 3.5 km mà thu 22k, nên mình đặt qua Now chỉ hết có 15k. Mình chỉ gọi nửa gà sốt cay do chỉ có 2 người ăn
2. Nhận đồ
Khoảng nửa tiếng sau mình nhận được đồ, nóng hôi hổi ????????????
Gà được bọc giấy bạc để trong hộp giấy có khe hở để không bị hấp hơi ????, salad và củ cải ăn kèm để trong hộp nhựa rất sạch sẽ. Nhìn là thấy ưng ý, gọn gàng, sạch sẽ, nóng hổi.????
1 khoản nữa làm mình thích cực kỳ lúc nhận được đồ là mình có ghi chú khi đặt trên Now là muốn nhiều salad củ cải, và khi mở hàng ra thì quán gửi hẳn 2 suất salad củ cải luôn ????????????
Tuy nhiên là mình gọi gà không xương nhưng lại ship cho mình có xương ???????????? thôi cũng được gặm cũng thích.
3. Thưởng thức ????????????
Đầu tiên là mùi thơm. Mở hộp ra là thấy hấp dẫn rồi, màu sắc hương thơm quá tuyệt ))) thấy 1 set ú ụ thế ưng chết đi được.
Sốt nhiều, siêu đặc, rưới đẫm từng miếng gà.
2 miếng đầu tiên tụi mình thưởng thức là đùi và cánh. Thịt mềm, sốt ngọt ngọt cay cay, nhưng không bị ngọt quá. Salad làm cũng ngon, sốt và rau lượng rất cân, ăn miếng nào cũng đủ sốt. Củ cải muối cũng ngon, rõ rang là củ cải nhưng ăn thi thoảng cảm thấy như ăn dưa lê )))) Cảm thấy tràn đầy hy vọng.
Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi tụi mình ăn đến miếng gà thứ 3. Hình như là miếng lườn. Thịt SIÊU KHÔ, khô cứng hơn cả khô gà xé đang hot luôn. Nhai mà nó thành bã được luôn ấy. Tụi mình đã nghĩ chắc chỉ có 1 miếng vậy thôi, nhưng không các miếng sau cũng tương tự, ngoài phần tiếp xúc với sốt được sốt thấm mềm thì bên trong miếng thịt đều khô cứng. Giống như thịt gà luộc để tủ lạnh rồi quay nóng bằng lò vi sóng thời gian dài ấy ????????????. Tổng cộng có 8 miếng mà có tới 4 miếng thịt khô 2 miếng toàn xương duy nhất được 2 miếng là ngon để ngay trên đầu. Huhu thực sự là phá hỏng hết thiện cảm lúc đầu luôn.
> Kết Luận: thái độ phục vụ, đồ ăn kèm, 1 đùi 1 cánh là những cái để mình vote điểm cao, còn lại thì tệ quá.
Hôm đó mình có gọi ship một gà rán truyền thống và một tok ăn cũng ok ko phải là quá ngon,nhưng ăn no tẹt rún tok ko quá cay giá cả hơi đắt 1 xút
Sẽ quay lại
Quán gần nhà nên mình rất hay ra đây ăn, gà và tok được làm ngay khi gọi đồ nên đợi sẽ hơi lâu một chút. Tuy nhiên, rất bõ công chờ đợi vì da gà giòn rụm còn thịt bên trong vẫn mềm và tươi. Giá cả hợp lý.