Mình gọi combo 25k gồm 1 bánh mì caribean và 1 sữa đậu nành . Bánh mì ăn ổn nhưng vị không quá đặc sắc , sữa đậu nành bị ngọt so với mình . Anh chủ quán siêu nhiệt tình . Mình đi ăn được tặng 1 túi bé xinh có 2 miếng omai đào . Cốc sữa đậu nành của mình ban đầu bị dò do dập nắp không kín , anh chủ quán đổi cho mình và xin lỗi rất nhiều lần . Lúc ăn xong anh cũng cảm ơn và dắt xe cho bọn mình còn chỉ đường nữa
Mình gọi bánh qua inbox Facebook, lúc quán có khuyến mãi combo 39k chè dưỡng nhan vs bánh mì.
Chè dưỡng nhan ngon ngọt, thanh mát vừa đủ với mình.
Bánh mì thịt hơi khô, bù lại thì sốt rất ngon, cái sốt trắng ý. Chắc lần sau mình phải bảo là cho nhiều sốt mới được.
Chả là cả sáng kì cạch ngồi làm lương với bảo hiểm cùng cô em gái mà quên cả giờ giấc ăn - nghỉ trưa. 2 ce đói meo bụng buồn bã vì tầm này mua cơm cũng chẳng còn j ngon mà xẩu.
Ấy thế mà may hơn khôn, vào Foody tìm quán thì ra Chicken Bami và Order trên Now ko cần suy nghĩiiiii
Cảm giác đầu tiên cầm bánh của 2 ce là "eo ôi nặng vl nhờ, chả biết cho gì mà bánh nặng thế?"
Ko biết là do đói hay do bánh ngon quá mà 2 ce nhóp nhép mấy miếng là xong luôn chiếc bánh 300gram, ăn xong vẫn hơi thòm thèm mới chết T.T
Điểm thích nhất là bánh ko bị khô và ko bị cứng, BÁNH MÌ GIÒN BÊN NGOÀI - MỀM BÊN TRONG - THƠM LỪNG MÙI GÀ BBQ ????????????
ĐẶC BIỆT là bánh rất rất rất nhiều rau và sốt rất rất rất ngon huhu. Cắn miếng bánh mà đê mê hết con người luôn ý các cậu ạ T.T nhân dày cắn ngập mồm, thịt gà ngọt và cực kỳ thơm, rau tươi nên nhai rất giòn và mướt.
Nói chung là chừng ấy năm chưa ăn chiếc bánh nào thích thế T.T với 1 cô girl đam mê bộ môn salad rau như mình thì chắc chắn sẽ ủng hộ dài dàiiiiiii luôn íiiiiii ????????????
Highly recommend cho các cậu là cứ mạnh mẽ gọi size XL ăn cho sướng nhé, đừng để tiếc hùi hụi như 2 ce tớ T.T
P/s: ăn bánh ngon lại được bonus thêm 2 e ô mai cực xinh.
Chiều tối đi làm về với em gái cùng cơ quan, 2 anh em tiện đường rẽ vào quán mua cái bánh mì. Định bụng mang về nhà ăn cho thoải mái, thì gặp anh chủ quán dễ thương quá nên ở lại ăn. Vừa ngồi vừa nói chuyện, xong còn được anh tặng cho 1 cốc chè dưỡng nhan mang về.
Góc khen: bánh mì ruột đặc, nhân gà khá nhiều, sốt chua chua rất ngon. Sẽ được tặng thêm 1 gói ô mai đào nhỏ nhỏ ăn tráng miệng. Chè thì không rõ lắm vì em gái mình về nhà mới ăn.
Góc chê: Quán khá nhỏ. Nằm sát mặt đường nên hơi ồn.
Vì phòng cúp điện nên không nấu được cơm, mình đói quá nên gọi ship bánh mì về ăn. Hóa đơn là 70k cả ship, mình ốp mã giảm giá thì giảm còn 45k. Mình gọi suất combo 1 bánh mì + 1 nước uống. Shipper giao đồ ăn rất đúng giờ, khi nhận được bánh mình có hơi thất vọng vì bánh hơi bé. Cái này thì mình cũng đành phải chấp nhận thôi vì nhìn ảnh quảng cáo lúc nào cũng lệch so với hiện thực, mình đặt hy vọng vào mùi vị và thịt bên trong. Nhưng mà mình cũng thất vọng luôn. Đáng lẽ ra lúc con người ta đang đói thì ăn cái gì cũng sẽ thấy ngon, nhưng mình đang đói mà cắn phát đầu tiên là mình chán luôn rồi, bánh vừa ít rau (ít lắm luôn), vị béo ngậy, thịt ăn cứ làm sao í, không phải là bị hỏng hay gì nhưng ăn không ngon chút nào :( mình vừa ăn vừa uống nước mua kèm với ý đồ làm cho bánh mì nó nở ra để no bụng, mà bụng mình vẫn thấy đói :'(((( Mình sẽ không đặt bánh mì nữa, nhưng lần sau sẽ đặt thử gà ở đây ăn thử xem sao, nếu vẫn thấy không ngon có lẽ mình đành phải tạm biệt quán vậy. Chúng ta không thuộc về nhau rồi. À mình rất thích cái túi giấy đựng bánh mì của quán, thiết kế đẹp lắm.
Trời ơi tin được không?
Ăn ở quán từ những ngày đầu, hình như bị nghiện rồi tuần nào cũng phải 3-4 lần qua đây. Quán nhỏ, nằm ngay cạnh cổng chính Đại học Quốc Gia. Món mình hay gọi nhất là bánh mỳ gà chiên giòn: bánh mỳ vỏ giòn, không khô, gà chiên vàng ròn, mix thêm rau ăn rất ngon. Không chỉ bánh mỳ, còn có nhiều món ăn vặt khác như bánh chuối, tokbokki, chè,.. Và đặc biệt, trà miễn phí lại còn được tặng thêm 1 túi nhỏ ô mai, hoặc bò khô. Các món ăn còn được anh chủ quán trang trí thêm nhìn dễ thương ứ chịu được. Nói chung là bánh mỳ ngon, đồ ăn vặt ngon, trà ngon, trang trí món ăn cẩn thận, anh chị chủ quán dễ thương.