Mỗi lần đi aeon là mình lại ghé vào quầy này mua tại mùi bánh nướng siêu thơm không cầm lòng nỗi ????????
Bửa nay đi ngang ghé thấy có thêm bánh có phô mai moza lạ nè nên mua thử
Bánh mình oder mới nướng nên là bánh nóng, giòn và thơm bơ cực ^^
Bình thường mình hay ăn combo đủ loại nhưng mà thích matcha nhất nhưng ở đây không bán lẻ matcha không nên ăn thử cái phô mai xem sao
Phô mai kéo sợi dài và chất lượng lắm nè, phô mai kiểu phô mai que mặn mặn ăn chung bánh khá ok. Nhưng mà mình thấy kết hợp này hơi sai sai chút ở chỗ ăn hồi là bánh đi đường bánh phô mai đi đường phô mai luôn chứ không dính nhau nữa )))))
Nói chung ăn liền thì ok, ăn cũng vui nhưng chắc mình ăn loaii thường thấy ok hơn nè :3 Giá phô mai full 8 con là 39k nhen cũng khá hợp lý để thử hen
???? Nằm trong khu food court tầng 2, quầy nhỏ nhưng dễ tìm.
???? Bánh mềm mềm nhưng nhân thì nóng hổi, lần đầu ăn mình suýt phỏng lưỡi.
???? 1 phần 8 bánh là 25k, 2 người ăn là đủ.
???? Mình thấy nhân viên bth chứ kh như các review kia, hay có lẽ thay người rồi cũng nên ????
Ngày nào đi làm cũng thoang thoảng mùi bánh rất thơm nhưng không biết bánh gì,lần la sau này mới biết đó là bánh chichiko.Ăn lần đầu rồi lần 2 lần 3 sinh ra ghiền luôn..bánh thơm ngon,giá cả cũng rất OK.Rất thích
Bánh khá ngon nhân bên trong ngọt và thơm ????????
không phải đứng đợi bánh quá lâu chỉ cần 5 phút là đã có bánh nóng hổi ăn tận miệng ????????
chị bán bánh siêu tươi phục vụ luôn cười nói niềm nở
giá cả hợp lý ✌✌
Chỉ cái hơi bất tiện là nếu như muốn mua bánh thì phải gửi xe để đi vào AEON mall ????????
Bánh rất ngon, nhà mình rất thích ăn bánh này, nhưng dạo này có mỗi chị nhân viên đứng bán hàng mà mặt rất khó chịu luôn ý, mua 3 gói mang về mà không cho cái bịch bỏ vào nên mình phải xin, ôi lúc xin xong cái mặt chị ấy rất khó chịu kiểu không cần khách í, làm mình cảm giác như đi ăn xin không bằng. Khách lại cũng chẳng hỏi han xem mua gì hoặc mua xong cũng chả có câu nói nào?
Bánh ngon. Giá cả hợp lý. Nhưng nhân viên luôn làm sẵn nên không được nóng. Mình thường ăn loại 3 vị nhưng hôm đó không có sẵn, chỉ còn loại truyền thống, mình hỏi có thể làm loại 3 vị cho mình k, nhân viên k làm thêm mà nói là loại kia hết r. Nhưng mình thấy nguyên liệu còn rất nhiều, chỉ là nhân viên k muốn làm thôi. Chị nhân viên thường xuyên tỏ ra khó chịu và không cần khách. Mình nghĩ nếu nếu chichiko khắc phục được việc này thì sẽ có nhìu khách hơn và chất lượng bánh sẽ tôta hơn rất nhìu.