Lang thang Vạn Hạnh mall chơi. Trên tầng 5 thấy xe bánh cute lắm. Bánh giống như bánh sukem vậy á cả nhà.
Đây là hiệu bánh đến từ Hàn Quốc mang tên Chichiko - Bánh hình gà con ngộ nghĩnh.
Nhân kem vani truyền thống có giá là 25k. Còn bịch mix đầy đủ loại như sô cô la, trà xanh, vani là 28k.
Những viên bánh nhỏ hình gà con, đựng trong bọc giấy nhỏ gọn, xinh xắn. Bánh ăn ngon vị ngọt vừa phải, nhân ăn thơm thơm, dễ gây nghiện ♥
Lên lầu 5 dạo 1 vòng , thấy xe bánh nên tấp vô mua 1 phần thập cẩm 30k được 8 cái , ăn cho biết.
Ban đầu nghe mùi thơm khá hấp dẫn , bánh hình gà con dễ thương , đợi tầm 10' nhân viên đưa túi bánh có dặn kỹ cẩn thận khi ăn vì bánh vừa nướng xong rất nóng.
Cơ mà nóng thật , đưa lên miệng cắn 1 phát phần nhân túa ra mém tí phỏng lưỡi chứ chả đùa ^^
Nhân socola mình là dỡ nhất , tưởng đậm đà ngọt ngào ai dè dỡ đó nghe , dỡ nhì là trà xanh , kem bơ và phô mai thì mùi vị đỡ hơn chứ thật ra cũng không ngon.
Nói chung không ăn lại lần 2 !