Bọn mình đi ba tên gọi một set korabo. (Set ăn bốn người vừa hơn, ăn ba người no hơi tức bụng nhưng quá ngon nên vẫn ăn sạch nhé.
Lần này đặt bàn trước còn có cả phòng riêng cơ. Phòng momiji :3
Salad: mình vốn ko thích rau nhưng salad rất ngon, rau tươi ko đắng, có thịt :3
Edamame (đậu lông): khai vị hết chê.
Trứng cuộn nướng: nhìn đơn giản nhưng ngon cực luôn, vị nghiện sốt của quán.
Đồ xiên * gà chiên: để luôn cạnh bếp nên ăn vẫn nóng :3 ngon. Ăn kèm bắp cải lại hợp lạ.
Okonomiyaki và yakisoba đảo trc rồi, mang vào rưới sốt và để cho nóng :3 ngon lắm á.
Cơm niêu: ko to lắm, cho cơm với mấy món đi kèm * chan canh ngon dã man.
Tráng miệng: thơm, ko quá ngọt.
Nên uống kèm nước lọc nha :3 đỡ ngán.
Tất tật cả bữa nè là 830k nha :3 ăn xong no ko thở nổi luôn nhưng ngon lắm nên ko bỏ gì.
- Về vị trí: mình đi từ phố Nguyễn Huy Thông rồi rẽ vào ngõ 535, rất dễ tìm.
- Về không gian: mang đậm phong cách Nhật Bản. Không gian được chia thành nhiều khoang nhỏ, đảm bảo sự riêng tư cho thực khách.
- Về đồ ăn: Mình gọi một set 390k gồm chibo salad, trứng cuộn, bánh xèo Nhật Bản okonomiyaki và mỳ soba. Trứng cuộn rất ngon, mềm và xốp, bên trong còn có thịt lợn và được phủ sốt otafuku siêu đặc biệt ???? Mỳ soba cũng rất đầy đặn, sợi mỳ mềm, đẫm sốt, rất hoà quyện với thịt và rau. Salad tươi tuy nhiên hơi ít sốt. Bánh xèo thì ngon và đầy đặn, nhân bên trong có tôm, mực và thịt, bên trên còn được phủ lớp cá ngừ bào xông khói siêuuuuuu thơm
- Giá cả phù hợp với người đii làm hơn ????
Tiệm đồ teppan kiểu Nhật ngon và giá trung bình. Không gian chuẩn Nhật, ngồi phòng riêng hơi bí.
Quán phục vụ tốt, nhân viên nhanh nhẹn.
Mình thích trứng cuộn lắm????, bánh xèo ngon mà hơi ngấy nếu ăn tới miếng thứ 2. Mì soba xào ok nè!
Muốn ăn thêm mấy món xiên nướng nữa mà chắc bữa sau mình ghé.
Viết review foody để nhận dícount 15% cho lần ăn sau nhé!
Đi ăn nhà hàng Nhật lúc nào cũng đc treat đúng kiểu như thượng đế luôn ấy siêu sướng ???? Bước vào một cái tất cả nhân viên từ trong ra ngoài đều cúi đồng thanh chào rõ to giật cả mình???? Mỗi bàn đc ngồi trong phòng riêng cửa kéo, cần gọi nhân viên thì bấm chuông, không gian riêng tư thoải mái cực thích.
Mình gọi 1 set đồ nướng trên bàn giá 390 gồm trứng thịt heo, bánh xèo, mì soba và salad. Salad đầu tiên trông to khổng lồ dã man, mà ăn thì thấy cũng k khổng lồ lắm, vị bình thường. Đồ nướng/xào đc ăn ngay nóng hổi nên cảm thấy ngon, mặc dù cũng khá đơn giản nhất là món trứng thịt kia???? Thực ra đồ ăn ngon phần lớn là nhờ nước sốt, kiểu vị sốt teriyaki ớ, vị chua ngọt đậm đà vừa miệng. Tráng miệng mình có gọi mochi đậu đỏ, ăn k khác gì bánh trôi của mình với thêm chút đậu đỏ phía trên :))) Bánh trôi bứ, ăn cùng đậu đỏ ngọt nên cân bằng lại, thấy k có gì ngon.
Quay lại k thì chưa biết, nhưng vẫn sẽ recommend cho các bạn vì trải nghiệm khá tốt ????????
Okonomiyaki siuu siuu ngon ạ, bánh mềm mà nhiều nhân lắm nhé, trong có tôm, mực, thịt nữa ăn đẫm miệng luôn. Sốt là phần đặc biệt nhất, vừa vặn, không bị mặn đâu nhé. Mình gọi set 2 người có 1 salad, 1 trứng cuộn, bánh xèo và mì nữa. Trứng cuộn cùng thịt làm tại bàn nên nóng hổi xì xèo ngon mê đắm. Nói chung là ưng bụng cực ạ!
Lần đầu tới nhà hàng nhưng cả gia đình hết sức hài lòng, món ăn ngon, phục vụ tốt; có phòng riêng ngồi thoải mái, đỡ khói nếu ngồi bên ngoài cạnh bàn chế biến; chúng tôi lựa chọn set ăn giành cho 4 người, ăn no và ngon miệng; nếu có dịp sẽ quay lại nhà hàng
Mình cùng bạn lần đầu tiên đến Chibo và khá ngạc nhiên từ cách chào đón niềm nở của các b nhân viên đến cách bài trí nội thất của nhà hàng. Mình gọi set 390k mà ăn no lắm luôn, món trứng cuốn thịt heo dc làm ngay trước mặt ăn nóng hổi luôn nên ngon nhắm:))) rất thích cách phục vụ ở đây. Sẽ quay lại☺️
Mình đặt phòng riêng 4 người cả nhà đi ăn tối thứ 7, nhân viên được đào tạo bài bản, phục vụ chu đáo rất hài lòng. Các món ăn lên rất nhanh và đúng lúc khi ăn gần hết lại có món tiếp theo. Nhà mình gọi Set 390 ngàn như trong bill và gọi thêm món trứng cuộn cơm kèm súp miso vì anh con thích món này, gọi thêm đậu phụ chiên kèm sốt cho nên ăn hơi no quá không còn bụng ăn desert. Món nào cũng vừa miệng, món bánh xèo thật ngon ấn tượng. Hẹn sẽ quay lại sớm!
Quán Nhật yêu thích nhất của mình. Rất ngon và dịch vụ siêu tốt. Sashimi cá hồi rất tươi. Lunch set giá hợp lí và ngon.
Mới có món tráng miệng pudding dâu. Tuy vị dâu hơi công nghiệp, nhưng pudding rất thơm và ngậy