Tình cờ thấy video vú heo nướng muối ớt trên facebook rất hấp dẫn, nhìn thôi đã thèm rồi.
Trước khi đặt qua Now mình có xem qua các bình luận xem có ngon như trong video không. Đa phần các bình luận đều đánh giá khá cao.
Mình order
2 phần vú nướng muối ớt
1 phần mề rim tỏi ớt
1 phần tóp mỡ nướng muối ớt
Nhân viên giao hàng báo đông quá nên nói mình đợi (them 30 phút) mình cũng thông cảm và đợi, cũng không quên cảm ơn shipper 1 tiếng.
Khi nhận được, về hình thức mình quá thất vọng luôn
1. Vú nướng không cắt miếng mỏng như video toàn cắt miếng to to vuông vuông ý, lần đầu tiên mình thấy cắt vú theo kiểu này. Mình ăn trúng 4 cục mỡ luôn ????????. Đậu bắp thì được vài 4 miếng cắt nhỏ xíu ????
2. Mề gà 100g mình thấy ít hơn chỗ mình hay ăn ở đường Bùi Minh Trực Q8
3. Tóp mỡ nướng muối ớt thì chao ôi phải nói là cắt miếng rất to, hình như không phải nướng ý vì tóp mỡ ướt.
Về gia vị các món ướp vừa ăn.
Quá buồn khi chờ đợi và để dành bụng ăn mà ???????? mình nghĩ chắc đông quá nên mới vậy haizzz
Vừa đặt 2 vú heo, 1 tóp mỡ về ăn. Ướp khá vừa ăn, đặc biệt làtóp mỡ, giòn giòn. Nước chấm mình lấy 2 loại: muối ớt xanh - vị kì kì, nhìn cũng không ngon, nước me thì ngon cực, chua chua ngọt ngọt.
Thấy giới thiệu trên foody lâu lâu trước đó mà hôm nay thèm vú heo nên lân la đi mua. Lúc tới thấy cái xe be bé à cũng vòng vòng 3-4 món khác nhau là nướng muối ớt hay rim tỏi ớt hay rim cà ri sữa thôi. Không hy vọng nhiều lắm nhưng đem về ăn thấy cực ngon luôn á. Nguyên liệu thì không có gì đặc biệt nhưng cái sốt tỏi ớt với cà ri sữa ngon lắm lắm luôn. Ăn một lần sẽ ủng hộ dài dài
Hôm 11.7 mình và vợ mình có ghé qua. Vô thì thấy tầm 6 7 người ngồi. Mình thấy ko có ghế ngồi, mình bảo vợ mình vô hỏi còn ghế ngồi ko. Thì bảo là "Phải đợi đó". Vợ mình cũng ok và ra tín hiệu mình chạy xe vào.
Mình vs vợ mình đứng cạnh xe nướng. Vợ mình hỏi lần 2 là có còn ghế ngồi đợi ko chị. Chị và anh ấy lơ lơ ko thèm nói 1 câu. Sau 3p mình mở miệng hỏi "Chị ơi. Có ghế ngồi ko để tụi em ngồi đợi". Và mình cũng nhận đk thái độ y chang. Cũng lơ lơ ko thèm trả lời. Mình nắm tay kêu vợ mình đi về qua chỗ khác ăn
Thái độ quá tệ. Còn ghế hay ko còn thì cũng mở miệng nói 1 tiếng. Mở miệng nói chết hay gì. Bán kiểu đó đồ có ngon ntn thì mình cũng miễn. Mình tới bỏ tiền ra ăn chứ đâu có xin ăn.
Bạn nào tính tới ăn thì cũng nên suy nghĩ kẻo tới đó lại ăn trái bơ y chang mình.
Người SG thích ăn đêm !!
E cũng vậy nha mọi ng . Đang tung tăng trên đường thì bất chợt e thắng cái kíttt lại , xém chút là bị e gái xinh đẹp phía sau hôn vào mông . Vì một mùi thơm như cơm mẹ nấu luôn . Dáo dác nhìn qua nhìn lại thì phát hiện xuất phát từ 1 xe hàng rong trên lề . Order ngay không chần chừ 1 suất vú heo nướng muối ớt và bông xôi . Không quên chạy qua tiệm tạp hóa đầu ngõ mua thêm 1 lon Tiger nâu . Tại vì hôm nay e quyết sống chết với cái bao tử của e mà mọi ng . ????????
-Bông xôi thì giòn tan , dai dai .
-Vú heo không dai như những chỗ khác , mà sực sực giòn giòn thấm vị cay nồng của ớt .????
-Nước chấm thì khỏi phải nói luôn , ngọt ngọt , chua , cay không chỗ nào có luôn nha mọi người .
Vú heo mà quến nước chấm , thêm 1 ngụm bia thì khỏi phải nói là nhứt nách phải biết luôn kkkk
P/s: Lưu ngay vào sổ tay thêm 1 quán ngon , để mỗi lần nhậu không phải đi tìm mồi nữa ????????
Mình order 3 phần vú nướng và 2 phần mề. Mà cái mình nhận tệ nhất trong các quán mình order. Nhg quán khác đều 2 hộp cái này gói gọn trong 1 phần duy nhất mà còn mắc nữa. Ko thể nào tin được.
Ngon lắm mọi người ơi , ghé ăn thử đi , nước sốt chỗ này đặc biệt không quán nào có hết , ngon lắm , phục vụ tốt , giá cả tốt , chỗ ngồi thoáng mát , vỉa hè
Ở đây tất cả các món rất là ngon , vú heo sựt sựt béo béo nước nêm vừa ăn , mề gà , tóp mỡ , bông xôi nướng muối ớt ăn giòn giòn cay cay í , nói chung rất là ngon , phục vụ nhiệt tình , ăn rồi còn ủng hộ dài dài