Quán khá xa trung tâm. Mình bên q3 chạy qua khoảng chục cây :))) Đến vào khoảng 7h30 tối nên cũng đông khách. Không gian quán rộng và thoáng. Không sợ nóng vì bàn nào cũng được bố trí quạt mát. Hehe. Món ra khoảng 10p. Ổn so với tầm giá. Nhất là món nghêu hấp 10k. Rẻ so với những chỗ khác. Nồi lẩu 59k rất đầy đủ. Gồm cá, nghêu, mực, tôm, đậu hũ, trứng gà....mà lúc mình ăn sao mà mực hắn mềm nhũn ra như ươn ấy. Gọi thêm cơm chiên hải sản và bê xào lăn. Cơm chiên rất giòn, ăn không bị ngán. Bê bị bỏ xót nhân viên quên làm đến lúc nhắc mang ra thì là món cuối r nên ăn vừa ngán vừa no. Được cái xào gia vị rất thấm và thơm. Thích hợp với gia đình và phù hợp với túi tiền :)))
Thanh toán 2 đứa hết 225k mà ăn no quá. Nếu bớt món bê thì ổn. Hết khoảng 160k cả nước uống. Quá rẻ cho 1 cuộc nhậu :))))
Mình order sò nướng và nghêu hấp thái ăn trưa thấy rất hợp vị và ngon. Giá cả cũng vừa phải, mình hay order để ăn tối với gia đình. Mn mua thử thì sẽ biết, mình thấy quán ngon mà review thấp điểm nên bình luận để đỡ phí