Lẩu mắm tôm càng 300k!
Gía tùy theo size thôi, mình đi 3 người gọi 1 nồi 300k này ăn vừa đủ, mỗi người 1 con tôm. tôm ở đây lột vỏ hết rồi nên ăn tiện, tôm to con đó, Mùi mắm khá dậy mùi nên ăn nóng chớ ăn nguội nước lẩu hơi khó ăn 1 chút vì mùi nồng lắm đó. Càng ăn nước càng sắc lại sẽ hơi mặn 1 chút. Toping ngoài tôm càng thì còn có nhữn topping khác đặc trưng của lẩu mắm như chả cá, thịt heo quay, mực. Nồi 300k này có luôn đầu cá lận nha. Rau tươi sạch sẽ, ăn kèm bún là no.
Trước đây quán này bán ở bên hông - Chợ đêm Chợ Bến Thành mình ghé ăn nghiền luôn rồi sau đó chuyển qua Q.4 thì mình không ghé nữa vì không thuận đường và cũng khá xa so với nhà mình.
Hôm nay mới có dịp ghé ăn, nói chung vẫn cảm giác ăn ngon nhưng không ngon như trước. Nguyên liệu cũng lựa chọn ngon, tôm mực to bình thường thôi. Hồi xưa bán ở Chợ Bến Thành thì con tôm to khủng khiếp, thậm chí có tôm càng xanh.
Mà khi dời về đây khá vắng khách. Nghe chủ quán nói mưa gió là ngồi cực lắm.
Một tô bún 60K cũng OK, không mắc không rẻ, topping cũng ko nhiều. 1 miếng cá,2 con tôm, 1 miếng mực mấy lát chả cá với heo quay. Khổ nỗi nước lèo bột ngọt nhiều quá. Ko dành cho ai bị dị ứng bột ngọt ????
Nhóm mình đi 4 người, gọi một cái lẩu mắm. Nước lẩu nêm rất đậm đà (với mình thì hơi mặn một xíu), rất nhiều rau, tô bún cũng nhiều nữa. Trong lẩu có nguyên cái đầu cá bự chà bá, năm con tôm, thịt heo quay và mực. Miếng mực rất to và dày nhưng cực kì mềm nhé, không hề cứng.
Nồi lẩu + 3 lon 7up + 4 khăn thì hết 355k. Bảo đảm ăn no căng bụng luôn.
Mưa trời lành lạnh nên kím gì nóng nóng ăn cho đã vô tình nhớ tới quán lẩu mắm bên đây nên ghé.
Quán không gian nhỏ, hơi hẹp nhưng nóng lắm hông hiểu sao ăn mà đổ mồ hôi ướt cả áo luôn :)). Quán khách ra vào ổn định lắm. Không đông nhưng lúc nào cũng full bàn.
Về món ăn thì lẩu ngon, đậm đà. Chả cá, heo quay, cá với mực thì rất tươi và cực nhiều. Bún với rau dì cho thoải mái ăn no cành hông luôn hihi.
Mình đi 3 người ăn hết 250k với tiền nước là 45k nè. Lâu lâu thèm mà đi đông thì mình làm 1 nồi lẩu là thắm đượm luôn nhắc tới lại thèm.
Gọi cái lẩu 4 người ăn, ăn xong tính tiền 420.000đ. Nhà hàng máy lạnh chưa có giá này. Vậy mà lề đường giá vậy. Không ai dám ghé ăn nữa.
Chém giá quá ác.
1 tô 60K - tiền nào của nấy - đáng đồng tiền bát gạo
Mình rất thích ăn bún mắm , mình hay ăn
những quá bún mắm ở SG , nhưng nay mình đi ngang qua đây ăn thử và đã ghiền! Thích lắm.
Ăn từ lúc quán còn bên chợ đêm Bến Thành, hơn 10 năm rồi, giờ qua quận 4 thì mình toàn đặt dịch vụ giao vì không gian ngồi khá nhỏ. Bất kì ai hỏi sài gòn chổ nào bán lẩu mắm ngon mình đều giới thiệu ở đây và ai cũng khen nức nở. Lẩu mắm đậm đà, thức ăn tươi ngon, điểm đặc biệt nhất của nồi lẩu là con tôm càng to, tuỳ giá tiền mà bạn có thể chọn 1 nồi lẩu hoành tráng đầy đủ tôm, mực, cá, heo quay. Ở đây còn có đầu có lóc dành cho những người thích món này, ai muốn ăn thì ngồi đợi cô chủ luộc chứ cô không luộc sẵn. Cô chủ rất hiếu khách, dễ chịu, mỗi lần mua về rau ăn kèm rất nhiều. Cô thường nói dời qua bên này mất khách nhiều vì nhiều người không biết nhưng bên này chi phí giảm rất nhiều nên chủ yếu là khách ăn ngon giới thiệu. Luôn ủng hộ quán cô. Mọi người ai thèm lẩu mắm hay bún mắm tô thường thì hãy thử nhé, đảm bảo chỉ có nghiện thôi!