Mình hư điện thoại nên không chụp được hình :), ăn buổi tan tầm về rất đông, ngồi trong hẻm không nhiều bàn mà còn kéo ra cả đầu hẻm (khoảng 10-15m)
- Vị trí: khá dễ tìm
- Giá cả: 32k/tô đầy đủ thịt nướng, nem nướng, chả giò, giá cũng vừa hợp lượng đồ ăn.
- Chất lượng: vị được nêm nếm vừa miệng, thiên ngọt 01 chút, tuy vậy nước mắm có thể khá mặn, chan 1/2 chén nước mắm được cho sẵn chắc được rồi. Điểm trừ là mình thấy thịt, nem nướng khá nhiều mỡ và nướng cháy khét khá nhiều, dễ ngấy và làm ngại ăn, mắc công gỡ chỗ cháy ra, chả giò nhân nhiều khoai môn, không thực sự đặc sắc, ăn chủ yếu thấy béo vị khoai, 02 đầu chả cũng chiên khá đen. Được cái rau giá có cả chút rau thơm, với mình thì thấy hay hay, làm tô bún có lạ hơn chỗ khác 01 chút ở chỗ này và ăn cũng thích thích hơn.
- Phục vụ: khá nhanh
- Không gian: hẻm nhỏ nên ngồi sát tường ngay cạnh xe chạy cũng ít thoải mái; có loại bàn nhỏ, ngồi hơi gò bó, mà thôi cũng không đáng câu nệ đâu :)