Xếp hạng và đánh giá

2.9 / 5

5
20%
1
4
20%
1
3
40%
2
2
80%
4
1
40%
2
Chị Ngọc - Bánh Tráng Trộn Sài Gòn

Bình luận của người dùng
rapismylife233
Dec 25, 2019
     
Chị Ngọc - Bánh Tráng Trộn Sài Gòn
Bánh tráng trộn hải hải giá hú hồn luôn vì 1 dĩa tới tận 70k còn thêm 1 vòng cuốn bơ bên ngoài nữa thì 80k. Nhưng 1 dĩa to bự đùng phải 3-4 người ăn nha mọi người. Gồm có 3 con topping trứng gà, khô mực, xoài, rau răm.. Bánh tráng ở đây trộn bằng nước mắm không giống chỗ khác là trộn bằng muối nhen, khi trộn xong đủ vị chua chua ngọt ngọt xíu cay cay. Ăn bánh tráng xong nhớ uống thêm trà sữa sương sáo ở đây, trà sữa nấu bằng đường phèn nên vị thanh thanh sương sáo loại sợi sợi lạ miệng mà nhiều sương sáo sợi lắm nhiều khi uống xong trà sữa vẫn còn sương sáo.

ngophuongthao1893
Oct 13, 2016
     
Chị Ngọc - Bánh Tráng Trộn Sài Gòn
Mới đầu nghe quán bán mắc quá cũng không dám đi ăn nhưng mà hôm nay được mời nên mạnh dạn dẫn bạn ấy qua đây xem thực hư món bánh tráng trộn này thế nào mà lại mắc vậy :) không hổ danh là bánh tráng trộn hải sản mắc nhất Sài Gòn nhé một đĩa to 60k đĩa nhỏ thì 40k nhưng mà nhìn một đĩa như vậy thì bỏ 60k ra ăn cũng đáng. Một đĩa của quán có tận 3 con tôm rồi 2 quả trứng luộc nước sốt cũng rất ngon, nước sốt mỡ hành đều do chị chủ làm nên có hương vị riêng sử dụng nước mắm pha theo công thức chua chua ngọt ngọt lại thơm. Ngoài bánh tráng trộn còn có bánh tráng cuốn nước mắm ăn cũng rất ok. Quán rất vệ sinh dù có chút làm đồ hơi lâu vì chỉ có mình chị làm nhưng vẫn sẽ ủng hộ quán chị (y) (y) (y)

koniukuapa
Dec 18, 2019
     
Chị Ngọc - Bánh Tráng Trộn Sài Gòn
Bánh tráng hải sản Nghe siêu lạ nên phải thử ngay mới biết 1 hộp 3 con tôm, bánh tráng trộn bên trong vòng 1 vòng bánh tráng cuốn bên ngoài, lấp đầy bằng trứng gà xắt mỏng ra, về cơ bản thì hộp này 80k mình thấy khá mắc :)) kiểu bánh tráng 80k mà đơn giản chỉ có 3 con tôm vừa vừa à thì thôi ăn tô bún bò hợp lí hơn :)) Ngon thì cũng có ngon mà đắt quá huhu Được cái khá lạ ở sài gòn chắc hổng ai làm kiểu này :)) nâng bánh tráng trộn lên tầm cao mới chăng :))

nguyenphihubg
Dec 14, 2016
     
ăn rồi không ngon
trời ơi nghe quảng cáo dữ quá nên ghé qua ăn ăn được nhưng mắc quá dự là không ghé nữa ko giới thiệu cho bạn bè nhìn thấy nên vào comment thôi chị chủ nên cải thiện về chất lượng hoặc giá ko sẽ mất khách quán chật

tranthuythoa
Sep 28, 2016
     
Quá đắt
Mình order 1 phần trộn - 30k - tạm vì có trứng gà và phần cũng nhiều 2 phần bơ - 60k mà chỉ có bơ và tép khô 1 phần mỡ hành - 30k mà có vài cộng khô mực 1 ly sương sáo mà tận 25k (giá này ăn 1 ly khúc bạch hoặc chè thái thì đáng tiền hơn nhiều) Phí ship từ chợ An Nhơn mà về Phạm Văn Chiêu mà charge 25k. Tổng hoá đơn ăn vặt bánh tráng trộn cho 5 phần mà 170k là quá đắt. Nói về chất lượng thì bánh mỡ hành hơi nhiều dầu, vị ở đây nêm hơi mặn, có bánh tráng bơ vị hơi ngọt ngọt dễ ăn hơn. Nhưng tổng thể thì phải nói k ngon bằng Tây Ninh Food (chỗ này mình hay đặt nhưng xa quá nên thường ngày hôm sau họ mới giao. Túm quần lại là với giá này thì ăn ở đây mắc quá mắc (khi thanh toán mình cứ tưởng nhầm) 1 lần và mãi mãi

diepthaian
Dec 14, 2016
     
Mắc và không ngon
chất lượng: khá là dở so với giá giá bán mắc nhất mà mình từng biết không gian chật hẹp mà bán giá quận nhất chắc có bà con gì với hotgirl bánh tráng trộn đà lạt các bạn không nên đến đây nhé không tin cứ thử mình cảnh báo rồi đó nha

gachmenthaian
Dec 14, 2016
     
Một từD Đắt và không ngon
Bánh tráng ở đây rất đắt và không ngon Order 4 phần hết 140k quá đắt so với quy định Một lần và mãi mãi từ bỏ quán chị này. Nếu ngon mà đắt thì ko ai nói, kêu bốn người ăn xong ai cũng chê. Thật sự các bạn không nên kêu online ở đây, vì ít hơn 100k khoong giao hàng. Một thất vọng quá nặng nè vào tối thứ 4 này. Phí tiền mà chất lượng phải nói cực dở. Mình là người an bánh tráng trộn cả đời dồi, và mình nhận thấy ở đây không ổn. Và nói một câu nữa: ĐẮT VÀ DỞ. CHẮC DẸP QUÁN LÀ VỪA ---- Đọc chuyện cho đỡ buồn nha các bạn. Lần đầu tiên gặp được anh csgt quá dễ thương Sáng, chạy xe theo đường Tây Sơn rẽ lên đến Thái Hà, anh CSGT thổi lại, chào xong thì nói: - Em đi chưa đúng làn xe, lần sau nhớ phải đi cua theo vạch chỉ dẫn. Thôi, em đi đi. À, nhưng mà hình như bánh trước bị mềm, em vào bơm lên, đi thế nguy hiểm lắm. Mình cám ơn rồi dắt xe vô lề để bơm. Anh CSGT lại bảo: - Em đưa cái mũ bảo hiểm anh, mũ này hình như không bảo đảm chất lượng, em đưa mũ đây cho anh.. Nói xong anh CS đi mất. Lát sau, vừa bơm xe xong thì anh ấy xuất hiện, đưa cho mình cái mũ mới, anh ấy bảo, đây là mũ bảo đảm chất lượng trong chương trình đổi mũ dỗm lấy mũ thật của thành phố. Nói xong anh ấy đưa tay chào rồi đi khiến mình không kịp cám ơn. * Chiều tối, mấy đứa bạn rủ đi nhậu, kể chuyện buổi sáng ngày đẹp trời vui quá nên uống kha khá. Vừa lên xe đi một đoạn thì bị thổi lại. Thấy anh CSGT cầm cái máy đo nồng độ cồn nên mình thừa nhận ngay: -Tôi đã uống 8-9 chai, khỏi đo, chắc bị phạt rồi. Anh CSGT từ tốn: -Vấn đề không phải là phạt mà em uống nhiều rồi điều khiển xe nguy hiểm lắm, nhà em ở đâu, ngồi lên phía sau xe anh đưa về, em đưa chìa khóa cho đồng chí này (anh ấy chỉ người bên cạnh) để đồng chí ấy đưa xe về cho. * Về đến nhà ba mẹ, thấy hai đồng chí cảnh sát áp tải mình thì sợ quá, anh CSGT nói: -Chị pha cho em nó ly nước chanh, em ấy uống nhiều bia rồi đó. Để tôi dắt xe vào cho. Nguồn: "Cổ tích VN"n bá

zon.number1
Dec 30, 2015
     
Tiền nào của nấy !!
Mình ăn bánh tráng ở đây cũng phải 5 năm rồi, ăn đâu cũng vẫn không có vị được như ở đây. Mặc dù mới nhìn vào thấy giá khá là chát, nhưng mình đảm bảo chất lượng thì khỏi bàn, tiền nào của nấy thôi ! Bánh tráng ở quán này đa dạng với phong phú lắm. Không phải là bánh tráng trộn không đâu nên mình khuyên bạn nào thực sự muốn trải nghiệm hình thái mới của bánh tráng hãy đến, giống như gỏi và bánh tráng kết hợp vậy đó. Chứ chỉ đến rồi so sánh với bánh tráng trộn lề đường thì tới chỉ mất công của bạn thôi. Bình thường mình và bạn mình (con trai, ăn rất khỏe) tới thường gọi 1 phần bánh tráng hải sản (50k thêm 10k trứng nữa là 60k/ phần) và gọi thêm trà sữa sương sáo (20k/ly - uống đã lắm, thường thì bạn mình uống 2 ly vì uống xong thèm uống tiếp :D). Nếu như ngày đó không quá đói thì ăn xong nhiêu đây là đã ngộp thở rồi :)  Ngoài ra bọn mình còn hay gọi thêm 1 phần bánh tráng bơ (20-30k, cái này không giống kiểu mấy bạn trên mạng hay bán, món này thì phải ăn sau bánh tráng hải sản mới ngon không thôi bị mất vị nha )) ăn dai dai - nhai đã miệng luôn, bạn nào thíc ăn dai dai hãy gọi, không thì ăn không được đâu) hoặc 1 phần bánh tráng chấm muối (20k với thêm 10k trứng nữa là 30k) - món này đơn giản nhưng ăn cực ngon). Chị chủ quán thì người miền Tây, nói chuyện rất vui vẻ, tự nhiên.. thẳng như ruột ngựa :)) Nhưng nói chung thì chị chủ quán nói chuyện vui, dễ thương. Đáng để thử qua ít nhất 1 lần trong đời !!

dizzy_jay89
Feb 28, 2015
     
Ăn được nhưng khá mắc
Theo mình thì giá 30k/hộp là mắc so với các quán khác. - Ngon nhất là bánh tráng me tỏi, nhiều khô mực - Bánh tráng trộn bình thường, 1 hộp có 1 cái trứng gà cắt ra nhiều miếng nhỏ, còn lại là xoài, khô bò rất ít - bánh tráng bơ hơi nhiều dầu, hộp 30k mà có chút xíu (như hình) Có giao hàng. Chủ quán nhiệt tình. Nhưng với giá đó mình có nhiều sự lựa chọn tốt hơn :)

pe.niboo
Aug 23, 2014
     
Chị Ngọc - Bánh Tráng Trộn Sài Gòn
Mình thích ăn trong bịch hơn! Thấy bình dân và gần gũi vs học sinh hơn! Nhưng bánh tráng làm k còn ngon như xưa nữa!

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm