Chị Mập - Quán Ốc

- - Sinh viênNhóm hội
889 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM
Đang cập nhật
16:00 - 00:00
10.000đ - 30.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Sò dương 40.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.4 / 5

5
20%
1
4
40%
2
3
0%
0
2
20%
1
1
0%
0
Chị Mập - Quán Ốc

Bình luận của người dùng
lyqntt2686
Apr 05, 2020
     
Xuất sắc
Tại sao 1 chỗ bán ốc như này thì ko đc mọi người chú ý tới nhỉ. Tự dưng nổi hứng thèm ăn ốc bươu, mà dịch nên cũng ko dám đi đâu ăn. Thành ra lướt thử trên foody thấy chỗ bán này. Nghĩ giá rẻ vậy chắc ăn cho vui thôi. Đặt phần ốc bươu 30k thì kì nên đặt thêm 1 phần ốc hương nữa hehe. Công nhận mùi thơm ngất ngây mà chất lượng hơn với giá rất nhiều. Sạch sẽ, phần bươu 30k tầm 10 con mang về tới còn nóng hổi bóc ra phỏng cả tay, bao bì rất gọn gàng. Ốc hương ngon thơm ko kém. Nếu thèm ốc sẽ mua chỗ này thôi.

foodee_6uon0kza
Jul 08, 2020
     
Đáng thất vọng
Đọc review rồi rủ bạn bè ghé quán nhưng cảm thấy tệ hơn nhiều những chỗ mình đã từng ăn. - Món ăn: m gọi cà na rang muối, sò huyết tỏi, mỡ xào me, sò điệp mỡ hành, móng tay xào mì. Ốc thì nhỏ nhưng gia vị ngon, mì hơi ngọt xíu. Cà na nhiều con đã chết teo ruột. Gọi 6 con hàu nướng thì 3 con chết có mùi hôi ko ăn được. - Phục vụ: m đến quán lúc hơn 7h tối, quán có khoảng 5 bàn, 2 ng đứng bếp 2 ng phục vụ. Gọi lần đầu 4 món , lên món cũng nhanh thấy ổn ổn. Gọi 3 chai tiger thấy chai bong nhãn nhìn ko yên tâm lắm ko biết phải bia thật ko nên mn quyết định đổi sang uống bia lon và gọi thêm 3 món mới. Ngồi chờ món mòn mỏi trong khi a bếp đứng phía ngoài thấy rất từ tốn đủng đỉnh, hỏi món còn bị nhân viên cằn nhằn như thể mình đang xin ăn. Bia thì xin tới xin lui 3 4 lần mới thấy đưa ra dù ko phải nấu nướng gì. Mình nhìn sang các bàn khác thấy cũng ngóc cổ chờ đợi món như bàn mình, Quán chẳng phải đông khách nhưng làm chậm và thái độ phục vụ quá tệ.

victorsolomon15
Oct 08, 2016
     
Hẹn hò 100k ăn mòn răng no nóc
Mình ăn từ lúc chị còn đẩy xe đi bán trong hẻm ra mặt tiền đường, luôn đi phía trần xuân soạn gần nhà mình. Mấy bà dì ra ăn hơn 10hộp dăm ba ngày buồn miệng. Nay mở quán bán luôn rồi, Chị mập vui tính, chịu khó làm theo ý mỗi người lắm, có dặn chục hộp mỗi hộp lại không để đậu phộng, không ớt, không muối nhiều...Chị nhớ hết từng chi tiết. Chị thay đổi địa điểm 2 lần rồi. Lần này căn nhà nhỏ hơn trc nhưng luôn tấp nập người ăn hơn các quán nhậu gần đó. Ốc của chị đa phần là ốc mỡ, ốc tỏi, ốc hương, ốc hút, ốc giác, sò huyết, sò lông, sò lụa, càng ghẹ, chem chép, ngêu, ốc cà na.... Đồng giá 20k, đều luộc sẵn và ốc không hề là ốc cũ nha cũng không có cát nữa, ăn chắc bụng lắm. nay có bán hột vịt lộn xào me nữa 8k/trứng. Nước uống 10k. Nhân viên phục vụ đều la ng nhà nên cũng co chút lụp chụp trong ghi nhớ món, nhưng ăn tại chỗ lại nhanh ra món hơn ăn mang về . giữ xe free, đối diện bên đường Mình không chụp địa chỉ, gần bệnh viện tân hưng chạy từ cần rạch ông thì nhìn bên phải.

victorsolomon15
Nov 22, 2016
     
Tối cầm 200k đi ăn cứu đói
Mình đến quán vào lúc 6h nên quán vắng từ từ đông lên. Gọi 8 món hết có 180k, nào là ốc mỡ xào me, ốc giác xào rau muống, ốc len xào dừa, ốc tỏi nướng nước mắm, ốc cà na rang muối, sò huyết xào tỏi, ốc bu hấp xả, sò điệp nướng mỡ hành... ăn no nóc chế biến ngon sạch không có con nào cát hay thúi cả. Về cũng không đau bụng gì hết vì ốc trước khi phục vụ cho khách đã đc chủ quán ngâm rửa luộc cho sạch bẻ bớt vỏ rồi. :)

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm