Phát hiện mới với một món ăn siêu ngon mà cá nhân mình thx ăn lắm đó là nem tôm và bánh tôm! Cũng hơi xa so vs nhà mình nhưng must try luôn đó! Quán ngay đầu ngõ, có chỗ ngồi khá rộng rãi!
Quán bán từ 15h, đến muộn xíu là hết liền! Đồ ở đây chất lượng giá cx cực mềm! Bánh tôm ở đây khá đặc biệt kiểu bánh tôm nhưng vỏ bánh là bột mì vs khoai lang sợi ăn siêu ngon ấy tận 2 chú tôm mà có 7k/1 cái to ú nu! Nem tôm 6k một cái làm mình cũng ngạc nhiên, nhân nhiều tôm to mà rán giòn vừa! Quẩy rán 2k một cái, bánh gối 7k!
Quán rất nên thử nhé!
Giá : 5k-10k
nếu t là doraemon hẳn sẽ phát cuồng vì chỗ này mất thuiii
????chỉ là 1 hàng quán vỉa hè đầu ngõ 296 Minh Khai, đối diện hàng bánh đúc nóng bao năm vốn đã quá nổi tiếng. kgian hạn hẹp nép vào bên phải, dọc theo con ngõ nhỏ vs vài ba hàng ghế nhựa cũ kĩ.
????????????có quá nhiều đồ ăn đối vs 1 hàng quán vỉa hè nhỏ bé ntn. món mặn thì nào bánh rán mặn, bánh tôm, bánh gối, bột lọc, quẩy rán,... đồ ngọt thì bn bánh rán ngọt, bánh chuối/ngô/khoai, đủ thứ chè lẫn trà sữa, sữa chua... mình mới thử 3 loại bánh mặn là bánh gối, bánh rán và bột lọc thì thấy bánh gối là ngon và dễ ăn nhất. bánh to dã mann vs lớp vỏ zòn rụm cùng nhân đầy đặn nhồm nhoàm 1 mồm bánh ahihi :3 bánh rán mặn thì vỏ dày, vừa zòn vừa dẻo nhân mộc nhĩ tương đối mà hơi ít 1 tẹo :< nhúng đẫm nc chấm lunn. bột lọc mềm dẻo, trong suốt nhân tôm nhai dai dai vui mồm vc, ăn như kiểu trân châu ngoài chợ í )) mà đặc biệt nhất là cái thứ đc free thích bn gọi bấy nhiêu, xin thêm thoải mái kia kìaaa???????? xong r có đu đủ cả cà rốt íii :)) đúng rùi đóo :3 chính là nước chấm )))) thứ nc màu vàng nhạt điểm xuyết trắng cam của đu đủ, cà rốt vs mùi mắm đặc trưng ăn có vị chua mặn ngọt????thiếu nó thì k thể ăn nổi những chiếc bánh béo ngậy ngập mỡ thế kiaaa. đặc biệt là t thích nhúng tất cả mọi thứ đẫm trong bát nước chấm ấy, kiểu phải nhũng nước thì thôi í )) phải thế mới ngonnn, mới đậm đà, mới đã miệngg.
???? quá rẻ, max rẻ, rẻ của rẻ chứ kp
rẻ vừaaa???????? bọn mình 2 ng ăn chỗ này hết có 45k mà đã lưng lửng bụng xừ r
bánh gối 8k/c
bánh rán 5k/c
bánh tôm 7k/c
quẩy rán 2k/c
bột lọc 3k/c
bánh ngô/khoai/chuối 5k/c
chè thập cẩm/ngô/bưởi/đậu xanh... 10k - 12k/c
trà sữa 10k - 15k/c
nước mơ, chanh muối 12k/c
sữa chua mít/nếp cẩm 15k/c
???? vâng mục đích đầu tiên là ăn bánh đúc nóng thế méo nào cô chưa mở mà lại khám phá ra hàng nàyy. đánh chén no nê,chán chê, mê mỏi xong thì cô cũng lục đục dọn hàng ra???????? bán hàng là 2 chị dễ thương mà hiền lắmm. cứ chạy ra chạy zô phục vụ khách suốt thuii. niềm nở thế mà k đông khách mới lạ đấyy. ng rán bánh, nặn bánh, ng lấy nc chấm, làm chè, làm đồ uống cứ thế từ trưa đến tận đêm muộn lunnn. đồ ngon, giá thì rẻ mà phục vụ tận tâm thì còn gì tuyệt hơn nơi đây nữaaa
5h15 chiều, tìm đến ngõ 296 với hy vọng ăn đươnc bát bánh đúc nóng cho ấm bụng. Nhưng hôm nay quá đen vì cô ấy đã hết mất rồi. Thấy quán bên cạnh cũng đa dạng nên dừng xe ghé thử
Quán vỉa hè nhưng thực đơn phong phú nhiều loại bánh lắm nhé: bánh gối, bánh rán, bánh bột lọc, bánh khoai, bánh ngô,... Mình có ăn thử bánh gối và bánh rán mặn thì thấy nước chấm ngon nhưng bánh có vẻ hơi nhiều dầu một chút ạ.
Giá cả: thì rẻ lắm nhé, quà ăn chiều no bụng hợp túo tiền ạ
Mình đến ngõ 246 vì nghe mn ns có quán bánh đức ngon nhưng tới hơi sớm nên bánh dúc chưa mở cửa lại đag đói nên rẽ luôn vào đây.
Mình thấy cô bán rất nhiều thứ: quẩu rán, nem chua rán, nem rán, bánh gối, bánh rán...
Chỗ ngồi : bàn ghế kê sát vào tường của con ngõ nên ngồi ăn mn trong ngõ ssi ra đi vào hơi bất tiện
Đồ ăn: mình gọi bánh gối và bánh rán ăn cũng ok nước mắm chấm vừa miệng tuy nhiên rau sống hơi héo. Nhưng đang đói ghé vào quán đc như này cx thấy ko có j thất vọng
Mình ra ngõ 296 để ăn bánh đúc thì cái quán bánh này hét ầm ĩ rất vô văn hoá là đừng có để xe ở đấy, mà k phải 1 lần mà r nhiều lần quát khách của cô bán bánh đúc đối diện , toàn quát ầm ỹ, nào là: hết bánh đúc r, mua gì thì mua mang về, đừng có để xe đấy, ... Mình dùng chính xác là từ quát đấy! Kiểu ghen ăn tức ở với cô bánh đúc hiền lành.
Bán thì toàn dầu mỡ bẩn, toàn đi quát khách của hàng đối diện, khách mà vào quán mình thì để xe đâu cũng dc, còn vào quán đối diện thì quát tùm lum, cư xử r vô văn hoá. Mình thề k bao giờ ăn ở quán bánh này