Súp nhỏ và ít, thịt cua cũng ít nhưng óc heo khá to. Súp khá loãng, vị hơi nhạt, không đậm đà lắm. Mình gọi thêm 1 phần tủy với 1 bộ óc heo mà nhìn chán hẳn. Bộ óc heo riêng giá cũng ngang 1 phần súp cua óc heo mà cảm giác không to và nhiều bằng óc heo trong súp. Tủy cũng ít.
Với mức giá và chất lượng như vậy, mình thấy không tương xứng, khó cạnh tranh với chỗ khác.
Mình ghé chỗ này tầm 17-18g tối, mua hộp súp khi tính tiền là 60k ????, phải nói mùi thơm cũng như hàng quán khác, nêm nếm cũng bình thường, nhưng hộp súp không có gì đặc biệt hơn, cũng óc heo, thịt gà, cua, ..., Tính ra là mắc vì bán ngoài đường chợ, cũng chẳng thuê mặt bằng, hay quán như người ta, nếu thật sự có tâm thì giá tầm 30-40k là đã lời lắm rồi
- Ở Phan Xích Long, đường Hoa gì ấy, kế đường Hoa sứ mình không nhớ tên lắm, bán súp ok giá tầm cao lắm 30-35 hộp thập cẩm mà cũng óc heo, trứng bách thảo, cua, thịt gà....
Đặt mua 2 phần đặc biệt giá 70k 1 phần mà cua, thịt gà lèo tèo, lõng bõng. Có mỗi bộ óc heo ngoài ra không có trứng bắc thảo hay trứng cút gì hết. Siêu mắc. Ăn 1 lần rồi thôi.