Dnay thay đổi khẩu vị k thíc ăn hàng quán sang chảnh mà chie thíc mấy hàng ăn lặt vặt kiểu này ????
❤️ Khu Tạ Quang Bửu thì bạt ngàn các hàng bánh tráng kiểu này, nên mình chọn vừa hàng này chứ chả biết ở đâu ngon!
❤️ Mình gọi bánh tráng nướng, trộn và cả trứng cút nướng nữa. Bánh tráng nướng thấy hơi nguội, hơi ỉu. Bánh tráng trộn thì trộn chưa kĩ hay sao mà miếng bánh tráng vẫn còn cứng, chưa mềm đều ???? Nhưng ngon nhất là xuất trứng cút nướng ăn mãi ăn mãi vânz muốn gọi thêm vì nóng ròn mà thấy chất lượng dã man
❤️ Giá trung bình 1 đĩa từ 20-25k nhé!
Bánh tráng ở đây siêu rẻ và ngon, ăn no căng cũng tầm 35k-50k/người là cùng, 50k là ăn xả láng rồi đó. Mình hay gọi bánh tráng nướng đặc biệt 15k, trứng cút nướng 12k, bánh tráng cuộn 15k, đôi khi sẽ ăn thêm nem chua rán nữa. Nem chua rán ở đây rất đặc biệt, nem được bọc trong một lớp vỏ của chả rế rồi mới chiên, ăn vỏ giòn còn nem nóng mềm, ngon cực, mỗi tội dầu mỡ nên mình không ăn thường xuyên lắm. Cả bánh tráng lẫn trứng cút nướng ở đây đều ngon và ngập topping, ăn sướng cực ???? Riêng bánh tráng cuộn có nhân là xoài bào, rắc thêm lạc cùng hành khô lên trên ăn chua chua giòn giòn thích lắm á ????
Bữa này mình có 1 bánh tráng nướng, 1 trứng cút nướng, 1 bánh tráng cuộn, 1 lạp sườn tươi nướng, 1 trà quất và 1 nhân trần hết 70k thui. Quá rẻ ý ✌????
???? Địa điểm: KTX B10 Đại học Bách Khoa, Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
???? Giá: ~35k-50k/người.
???? Thời gian: Quán bán tầm chiều đến khoảng 10r tối nha mọi người.
Thèm thèm bánh tráng nướng nên phi qua khu ktx Bách Khoa ????????
Chắc hẳn các bạn khu này ko lạ lẫm gì với nơi này rồi nhỉ? Kiểu như “kinh đô ăn vặt” luôn í ????
Tui gọi bánh tráng nướng (20k), trứng cút nướng (15k), chân gà nướng (10k/chân), trà chanh con cá (10k)
Bánh tráng nướng và trứng cút nướng thì quá ngon ko có gì bàn cãi rồi, hầu như ai đến đây đều gọi 2 món này đầu tiên luôn! Còn chân gà nướng tẩm ướp vừa miệng, chân to cực luôn nha.
2 đứa tui gọi nhiêu đây tổng có 85k, ngồi lai rai tám chuyện, mà vẫn no căng!
Ở đây thì đa số các bạn sinh viên khu bách kinh xây nên, tha hồ cho các liền anh liền chị qua ngắm gái, tia trai haha ????????????
????Số 7 Tạ Quang Bửu - KTX B10 Bách Khoa
⏰ Bán từ chiều tối
nem chua rán nhân phô mai hay gì mình k nhớ nhưng ngấy ngúa lắm :))) đề nghị quán làm nem chua rán đi ạ. Còn cái món bánh tráng cuốn nên làm xoài chua nha làm xoài ương ương k vị chs ????. Với quán đông mà đôi khi hơi lâu nhưng nói chung rẻ ????
Thèm thèm bánh tráng nướng nên phi qua khu ktx Bách Khoa
Chắc hẳn các bạn khu này ko lạ lẫm gì với nơi này rồi nhỉ? Kiểu như “kinh đô ăn vặt” luôn í ????
Tui gọi bánh tráng nướng (20k), trứng cút nướng (15k)
Bánh tráng nướng và trứng cút nướng thì quá ngon ko có gì bàn cãi rồi, hầu như ai đến đây đều gọi 2 món này đầu tiên luôn!
Ở đây thì đa số các bạn sinh viên khu bách kinh xây nên, tha hồ cho các liền anh liền chị qua ngắm gái, tia trai haha ????????????
Review Bánh tráng sinh viên Bách Kinh Xây không thể bỏ qua
Mình hay đến đây ăn lắm. Đơn giản vì đồ ngon, giá bình dân, có chất lượng mà rất phù hợp với học sinh sinh viên.
Quán nằm bên trong ký túc xá Bách Khoa nên ai chưa ăn bao giờ chắc không biết được đâu, chỗ ngồi như mấy hàng vỉa hè, có ghế và bàn, nói chung ăn vặt thì chỗ ngồi cũng k cần sang trọng quá, đừng bẩn quá là được!
Mình hay ăn Bánh tráng nướng bò khô, xúc xích, lạp sườn, phô mai,... Bánh tráng 10-15k/cái, vừa nướng xong thì còn nóng và giòn, ăn vị đậm đà, vừa miệng, còn thơm thơm nữa :))) Trứng cút nướng ở đây ngon lắm nhé, 20 hay 25k ý, có tầm 8 trứng thì phải. Đó là 2 món mình thích nhất ở đây. Ngoài ra còn bánh tráng trộn, bánh mỳ muối ớt, sữa đậu coca nữa. Nhưng cốc ở đây không được sạch lắm, lần gọi cốc sữa đậu nhìn thành cốc cứ có vệt bẩn, lần sau k bao giờ gọi nước nữa luôn :)))
Khi đến các bạn để xe ngay bên cạnh hàng, lấy giấy ở chỗ bán hàng và tích vào những món ăn nhé, 1 lúc sau sẽ có đồ. Hôm nào đông đông thì chờ khá lâu đấy
#ReviewbyHoangKieuLinh
Hàng bánh tráng tệ nhất từng ăn. Đi ăn ghét nhất phải đợi lâu mà trong khi mình đến trước thì mấy bàn kia được đồ trước. Hơn 30p đợi mới đc mấy suất bánh tráng. Ăn ko có gì đặc biệt, nướng ko giòn còn bị vỡ vụn, trà chanh thì nhạt toẹt. Đã vậy về còn bị đau bụng -_-
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng
Thử nhiều chỗ bán bánh tráng nướng rồi và cuối cùng cũng tìm được quán bánh tráng nướng ưng ý. Hợp với mình hơn quán ở trên hàng tre và đội cấn.
Nhân viên cũng nhanh nhẹn, order có giấy, tích số lượng món theo giấy và ghi tên + số bàn vào là xong
Vị trí: cũng khá dễ tìm vì nhà chồng mình ngay khu bách khoa
Giá cả: phù hợp túi tiền sinh viên
Chất lượng: phải gọi là ngon ý, có tâm cực kì luôn, hôm 2 vc ra muộn bị hết ngô mà các bạn ý nhất định k nhận làm vì sợ thiếu vị ko ngon nên k dám bán
Nói chung đáng yêu cực kì :))
Tự dưng thèm ăn vặt là nhớ ngay đến quán bánh tráng nướng chị em
- Vị trí: quán nằm trong khu ký túc xá Bách Khoa B10, phải nói là chuyển vào trong thì chỉ có khách quen mới biết, trước bán ở ngoài cổng còn thô sơ k có bàn mà chỉ có ghế ngồi không, ngồi bên trong thoải mái rộng rãi mà lại k sợ đang ăn bị công an đuổi
- Ở đây có trứng cút nướng ngon dã man, mỗi tội chảo bé, bánh tráng nướng thì có nhiều loại nhân bên trong ( nhân bò, gà, xúc xích, pate, thịt bằm, ... ai thích thêm phomai thì cho thêm giá vẫn chỉ 15k/b quá rẻ ), món bánh tráng chiên chấm với sốt me thì ăn khá vừa miệng, nem chua rán phomai đặc biệt hơn ở các chỗ khác là quấn thêm nem rế.
đồ uống thì có trà tranh, trà quất, sữa đậu, cocacola nói chung là tạm ổn
- Không gian quán thì rộng, thoáng, chắc có tầm khoảng 20 số bàn, vào quán ngồi ăn thì tự nên trên chỗ anh nướng bánh lấy giấy bút về bàn ghi order, ngồi bàn nào thì ghi số bàn đấy, phải ngồi đúng số thẻ tab trên bàn để các bạn nhân viên giả bánh đúng chỗ chứ không gọi tên như trước
- Lời khuyên cho các bạn mới đến quán là hạn chế đi vào quán lúc 17h vì là giờ cao điểm quán quá đông, vì nó là đồ nướng phải nướng chín chứ không phải đồ ăn làm sẵn nên không nhanh được, có khi phải chờ tầm 30 phút mới đến đơn mình nên mình ghi order nhiều nhiều, lượt mình thì họ mang từng món ra 1 ăn hết là nhân viên lại mang ra là vừa
- Nhân viên thì ngoan lễ phép, có một anh béo đứng thu tiền khá nhiệt tình quan tâm đến khách hay hỏi các bàn xem còn thiếu đồ gì không
- Về giá thì giao động từ 12k -> 25k ( riêng bọn mình thì lúc nào cũng là combo 2 bánh tráng phomai, 2 trứng cút, 1 nem chua phomai, 2 trà quất 91k, quá rẻ cho cuộc hẹn hò 2 đứa bạn thân
- Chắc chắn sẽ quay lại