Mấy chị em đi làm về đói bung và them cháo + gỏi gà, thế là kéo đi ăn. Ghé quán Chi Bằng gần sân bay vì 1 chị nhà gần đó dẫn đi
Vô quán thấy không ổn: quán bán tại nhà nên không gian nhỏ và nhìn khá nhếch nhác
Quán chuyên các món về gà, ngoài ra còn có ốc, nghêu, sò
Vô quán này ăn rồi mới thấy hối hận: cháo và gỏi gà thì không ngon lành gì, ốc và nghêu còn tệ hơn
Phục vụ chậm dù lúc đó chỉ có 2 bàn khách
Nói chung sẽ không ghé lần 2
Quán ngay cạnh cây xăng sân bay. Quán nhỏ nhỏ hơi đường phố nên nghĩ giá rẻ ai ngờ vô nó chém đẹp luôn. 10k 1 cái chân gà, món nào cũng trên 100k mà có chút éc. Vô SG mà kinh doanh kiểu Bờ Kè thì dẹp sớm nha mầy.