Hôm nay đi ăn với thằng em, nó nghiện chỗ này, mỗi lần có việc ở quận 7 đều ghé vào đây ăn. Nó dân Long An chính gốc, nó bảo ở đây nấu Vịt ngon như Mẹ nó ở quê. Mình tò mò vì lần đầu đi ăn món Cà Ri Vịt, cà ri Gà thì ăn hoài rồi.
Mình kêu 1 tô cà ri thịt đùi vịt với bánh mì (60k), thằng em kêu 1 tô cà ri cánh vịt với bún (55k). Bưng ra tô to và đầy vun, mình bảo sao mà ăn hết được. Thế mà cũng chén sạch ;)
Thịt vịt mềm nhưng vẫn dai dai, nạc chứ không mỡ mà miếng thịt thơm và béo. Mình sợ nhất thịt vịt làm bị hôi và tanh. Nước cà ri nêm đậm đà và rất vừa ăn.
Quán mở được 10 năm hơn rồi. Giờ bán thường từ 11h trưa cho đến khoảng 20h tối là hết rồi nhé.
Quán có giao hàng từ 5 phần trở lên.
Quán nhỏ, sạch sẽ, có chỗ ngồi ngoài lề đường thì bàn thấp nhưng mát mẻ hơn.
Best cà ry gà trong lòng mình luôn, ăn cũng được 5-6 năm rồi mà vẫn chưa thấy chỗ nào ngon hơn. Nước dùng nấu với cốt dừa nên béo và ngọt thanh chứ không phải kiểu ngọt đường gắt cổ. Gà ta nên giá hơi cao tẹo nhưng tiền nào của đó nha. Thịt gà chắc, dai, ít mỡ. Bạn nào không thích gà có thể gọi vịt hoặc lòng cũng được nè. Ở đây đặc biệt có huyết nếp là huyết được nhồi nếp dẻo như xôi á, ăn cũng ngon với lạ lắm. Bánh mì giòn, nóng nên chấm với cà ry là đúng bài luôn.
À mấy bạn nhớ là mỗi phần ở đây chỉ có cà ry không thôi nha, bánh mì với bún gọi riêng là thêm 5k á.
Trưa nay đi ngang tiện ghé ăn, kêu 1 tô bún vịt (lúc đó chỉ có 1 mình mình gọi món) đem ra tô bún gà? Mình hỏi lại bà bưng đồ ăn “con kêu bún vịt mà”, thì bà chặt thịt phía trước nói “sao nãy nói gà mà” hay gì đại loại thế, rồi coi như mặc định mình phải ăn bún gà? Khách kêu vịt xong đưa gà ra bắt ngta ăn? Thà nói “thôi lỡ làm nhầm con/em ăn giúp” mình còn thông cảm, nói oang oang giữa tiệm làm như mình kiếm chuyện gọi sai đồ ăn vậy, mặt thì hầm hầm :) Thôi bỏ gần hết chả hứng ăn nữa, lấy 50k rửa tai lại đi bà chặt thịt.
Mình ăn quán rất nhiều lần,nay đặt thì quá thất vọng
.Gà cũ mùi tủ lạnh,khô queo ,cứng ngắt,đen thui nữa...Chanh thì cắt đã lâu,già,và có mùi r..vậy cũng bán được cho khách..đặt Now lun ship 86k.. nhungw k ngon lanh chút nào,quá phí.. ????
Lần 1 ăn tại quán thấy bình thường , tuy vậy bà đứng bán k biết chủ hay phục vụ mà cái mặt hất hất như muốn làm mẹ ngta , lỗ tai bị điếc phải kêu chị ơi x10 lần mới nghe thấy tại j mắc bấm đthoai
Lần 2 là hôm nay 10/8/2020 thì ko những ăn k đc còn rẤt điên người . Nghĩ sao bán 1 tô cà ri đùi gà ko mà 60k ( đéo có bún , mún ăn bún thì thêm 5k ? ) lần đầu tao thấy cảnh này , bữa ăn tại quán sao k tính giống vậy cho tao biết t né lun ko có lần 2 .
Vẫn đặt giao tới vì mùa mưa foody chỉ cho đặt đơn gần nhà nên đành chấp nhận ăn đỡ . Nhận đc tô cà ri mà cái đùi ko trọn 1 cái đùi nữa , gà thì đen , cứng ngắt và 60k ? Thêm bịch bún 5k kèm theo thì ăn 2 người còn ko hết bịch bún . Vậy thôi sao ko ra bán bún đi bán bún cà ri gà làm j rồi cũg chả thấy khoai . 60k cho cái đùi gà ko ra hồn và bắt buộc khách phải mua 5k bún thêm nếu mún ăn bún ? để t mua 1 con gà về ăn cho đã nư t . Ko bao giờ có lần sau
Trưa nay mình có tới ăn!! Thằng cha bán rất bố láo!! Nói chuyện rất mất dậy!! Thịt thì kêu gà ta mà bở còn hơn gà công nghiệp!! Kêu cho em ly trà đá!! Nói ngay câu giờ chưa có nước!! Trong khi kế bên có 1 tiệm nước!!***phục vụ thì cứ miệng cứ chửi lầm bầm!! Mình ngồi thì cứ lấy cái khăn lau nhà thọc thọc dưới chân!! Từ thằng chủ tới con bán hàng đều mất dậy như nhau!!
Khá ngon ! Nước cari đậm đà và béo vị nước dừa .
Thịt gà ta dai ngon được hầm mềm vừa đủ .Khoai lang cũng vừa mềm ko bị nhũn . Bánh mì là loại bánh mì to ruột nhìu .
Mình mua về nên có vẻ rau và giá cho hơi ít , bạn nào mua về thích ăn nhìu rau giá thì nên note thêm xin thêm rau hoặc quán nên cho thêm nhìu rau giá hơn .