Tự thèm ăn canh bún mà order canh bún mà ra giống bún riêu giò heo hơn, 35k 1 phần đầy đủ gồm 1 miếng chả giò thái mỏng, 1 miếng tà hủ thái mỏng chiên, 2 miếng huyết bự, 1 thit viên 1 chân giò, ăn cũng được nhưng không phải canh bún mà mình cần tìm, mình thì kiểu canh bún kia hơn và tà hũ vuông chứ thái mỏng ăn kg thích
Từ năm 2013 tới nay tuần nào vợ chồng mình cũng ghé đây ăn. Món ăn ngon đặc biệt là khoanh giò được nấu mềm cộng với nước bún ngọt, giá cả hợp lý, có chỗ giữ xe riêng, được tặng khăn lạnh miễn phí, bà chủ thân thiện vui tính. Là khách quen nên vợ chồng vào quán là khỏi cần gọi, bà chủ nhớ món mình thích luôn. 10 đ
Mình vào kêu 2 tô bún + 1 ly trà vải hết 145k. Ăn xong tô bún 5 phút thì bủn rủn hết tay chân vì mình dị ứng bột ngọt . Chị chủ vừa vào ngồi thì ra hỏi Ăn gì đầy đủ pk, mình thấy để bảng bún riêu chả cá thì kêu y vậy thì bị quát thì đầy đủ đó còn ko chịu!! Lúc đem ly trà vải ra thì vừa bưng vừa nc om sòm văng cả nước bọt lên tay mình mình nhắc thì chỉ kêu nước ly vải văng. Thua luôn đúng sì tai bún mắng cháo chửi ???? . Vào ăn lần đầu cũng như lần cuối. ????